Đánh mất
Đêm nay ngồi trước máy
Nhớ cô bạn IT
Người nói yêu làm chi
Cho lòng tôi nhung nhớ
Người đến rồi người đi
Lòng tôi buồn lặng lẽ
Một tình yêu non trẻ
Chẳng đến được với nhau
Cầu cho đến mai sau
Em luôn được hạnh phúc.
Có lẽ tôi ngu ngốc
Quá hững hờ với em
Lỗi tất cả là tôi
Không mong em tha thứ
Mong em gặp người đó
Là người tốt hơn tôi
Sẽ yêu em trọn đời
Không như tôi khờ khạo.
Một cơ hội em trao
Sao tôi đành đánh mất...
Rồi một lúc nào đó
Em có nhớ đến tôi...
Tình mình chỉ thế thôi
Em cũng đừng nuối tiếc !
Em nói mình bây giờ
Hãy trở thành anh em
Ừ! thì anh, thì em
Chỉ mong đừng đau khổ.
Trái tim anh vẫn mãi
Còn một chỗ cho em
Em hãy mãi là em
Người mà anh yêu quý
Rồi sau này hạnh phúc
Em còn nhớ đến tôi?
Tôi sẽ mãi là tôi
Chúc em được hạnh phúc...
Đà Lạt đêm buồn
0h00 12/02/2009
hanhkhat
Bài thơ này sáng tác do hanhkhat viết lâu rồi , dành tặng 1 người , ai có thể đoán ra là ai không nhỉ ?
Bookmarks