PDA

View Full Version : Thơ về Bác



ruacon122
09-06-2013, 08:07 PM
Đêm nay trăng sáng trên non
Trời cao mây bạc trăng tròn lung linh
Bác ngồi thao thức một mình
Sương lạnh thấm ướt thân hình Bác ơi
Ngoài trời đã đổ mưa rơi
Tuổi xuân ngàn dặm phương trời bao la
Người ơi dưới ánh trăng hoa
Tên người đẹp nhất bài ca huy hoàng
Chiến tranh thắng trận vinh quang
Việt Nam hạnh phúc xóm làng quê hương
Bác ơi! trên những tuyến đường
Quân thù đánh phá chiến trường đạn rơi
Bác ngồi thức dưới sao trời
Mong sớm có được cuộc đời ấm no
Giành quyền độc lập tự do
Bác luôn thao thức nghĩ cho dân lành
Từng ngọn cỏ bờ tre xanh
Trấn giữ phố cổ thị thành thủ đô
Những làng nghèo ở ngoại ô
Rộn niềm vui được Bác Hồ tới thǎm
Trong đêm rực sáng trăng rằm
Đêm mơ ngày thấy tháng năm Bác về
Đường xưa lối cũ tình quê
Bác đi cứu nước nguyện thề với dân
Đông tây nam bắc xa gần
Bao nhiêu năm tháng phong trần gió mưa
Bác ơi từ những ngày xưa
Tơ tằm kéo kén thoi đưa sợi vàng
Chiều về sóng nước mênh mang
Hoa cau rụng trắng trăng vàng mênh mông
Mây nhởn nhơ dưới nắng hồng
Lúa vàng trải thảm trên đồng bao la
Bao năm bao tháng phong ba
Bác hy sinh cả cuộc đời vì dân.

Tác giả.Mai Lan