PDA

View Full Version : Cha tôi



tahawavn
27-06-2024, 10:45 AM
Cả đời cõng nắng đón mưa

Cha tôi chẳng ngại sớm trưa đêm dầu
Gia đình gánh nặng mái đầu
Công việc này nọ đêm thâu vẫn cõi lòng.Nhớ từ thuở còn thơ
Cha - Người chăm sóc từng giờ cho con
Rồi vào cái tuổi già loạn
Dắt tay con qua những bước đường mới.Những ngày không lực ở Hoa Kỳ
Ném bom Miền Bắc Cha đi gặp thù
Mỗi khi thư từ chiến trường về
Gửi về những lời ru như hôm xưa.Hòa bình nắng nhẹ bốn phương
Cha về trong nỗi nghẹn ngào trong tim
Bàn tay Người vội lần tìm
Xoa đầu con đứng ngước nhìn thầm người.Cha về mang bình yên đến
Gia đình như một con thuyền ra khơi
Tay chèo chắc chắn trước sóng đời
Và rồi thấy tương lai rạng ngời.Thăm Cha buổi sớm mai nắng
Thương Người mái tóc bạc đã phai
Mãi còn ở đó một dáng ngồi
Giang tay mơ ướm những búp chồi non.