-
400 - HỌA PHÚC DO TA
TỐT XẤU DO MÌNH
Yêu nước ai cũng mến ưa
Hại nước mấy kẻ, tôn vinh ở đời
Yêu dân như ánh mặt trời
Hại dân khó nỗi cuộc đời bình yên
Làm người phải hiểu, quả, nhân
Vì dân vì nước công danh sáng ngời
Hại dân tai họa trùng trùng
Yêu nước hại nước hai đường khác nhau
Một đàng vinh hiển ngôi cao
Một đàng hậu quả không sao nghĩ lường
Thương dân thời nở hoa vàng
Hại dân tai họa khắp cùng lối đi
Vì non để lại danh thơm
Bán nước để lại danh nhơ vạn đời
Trăm năm bia đá bào mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
401 - LẼ SỐNG Ở ĐỜI
Thiện lành ai cũng mến ưa
Ác gian ai cũng lánh xa xem thường
Thiện là ánh sáng mặt trời
Ác gian tăm tối, cuộc đời u minh
Làm người quý nhất đức nhân
Thiện lành đẹp mãi anh linh sáng ngời
Ác gian danh ác để đời
Linh hồn sa đọa nghìn trùng âm ti
Một đàng phước đức an vui
Một đàng nhận lấy họa tai khắp cùng
Vậy nên cuộc sống ở đời
Làm lành lánh dữ, sáng ngời cháu con
Làm ác lụn bại gia phong
Tiêu tan nhơn đạo cháu con bất hòa
Nhất là hại nước phản nòi
Coi như muôn kiếp đọa đày khiếp kinh
Hồn linh khó nỗi siêu sinh
Hết mong trở lại đầu thai làm người
Thiện lành như đất xanh màu
Ác gian như đất khô cằn, cằn khô
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
402 - VĂN MINH INTERNET
Văn minh internet đã bùng lên
Công nghệ thông tin tiếng sấm rền
Mặt trời vi tính, thi nhau sáng
Lớn nhanh đạo đức, tựa như tên
Gian ác bạo tàn, liền tan biến
Hoàn cầu thế giới, trổ văn minh
Văn Hóa Cội Nguồn, văn Thiên Ý
Mở cửa thiên đàng cứu nhân sinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
403 - NON NƯỚC QUÊ HƯƠNG
Nước non, non nước quê hương
Giang san, sông núi anh linh bao đời
Quê hương nào hại giống nòi
Nước non nào hại con người xưa nay
Chỉ người phản bội quê hương
Chỉ người phản bội nước non quê nhà
Non sông mãi mãi yêu người
Chỉ người chối bỏ sơn hà nước non
Vậy nên trong kiếp người ta
Chết đi để lại tánh danh sống còn
Yêu nước danh mãi thơm lừng
Hại nước để lại muôn đời ác danh
Trụ Vương vô đạo ác nhân
Hitler tàn bạo được chi ở đời
Phật, Chúa để lại danh hiền
Muôn năm sáng mãi rạng ngời muôn năm
Non sông nào có hại ai
Quê hương nào có đuổi xua con người
Chỉ người phản bội sơn hà
Đi theo lũ giặc hại là nước non
Ác danh để lại thúi hôi
Để người nguyền rủa khắp nơi chốn trần
Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Nước non yêu mãi con người quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
404 - THI NHAU TỎA SÁNG
Việt Nam muôn ánh sao trời
Việt Nam muôn ngọn đuốc Thần sáng soi
Cùng nhau phản biện đúng sai
Chung nhau tỏa sáng phá tan ác tà
Làm cho non nước quê nhà
Không còn tăm tối đổi đời văn minh
Việt Nam những bước đi lên
Văn minh vật chất đi đôi tinh thần
Việt Nam muôn ánh sao trời
Việt Nam muôn ngọn đuốc Thần sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
405 - TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH
Cổ kim thời thế xưa nay
Tà không thắng Chánh có sai bao giờ
Huống chi Văn Hóa Cội Nguồn
Mặt Trời Chánh Giác ra đời sáng soi
U minh tan biến tiêu tan
Huyền cơ Thánh Đức an ban ra đời
Khởi nguồn Văn Hóa Tiên Rồng.
Rền vang sông núi đất trời uy linh
Nhân Quyền Dân Chủ văn minh
Tự Do độc lập vươn lên sang giàu
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn bóng dáng yêu tà, ác gian
Vui lên hãy vững niềm tin
Tà không thắng Chánh xưa nay muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
406 - KHỔ QUÁ
Ôi khổ quá, cho người dân nước Việt
Hết khổ nầy, dồn dập đến khổ kia
Nỗi bất công, làm người dân tê liệt
Đến cùng đường, bao câu chuyện thảm thê
Cha với con, vì đói nghèo tự sát
Nỗi khốn cùng, mẹ cùng chết với con
Khắp nước non, những hung thần trộm cướp
Khắp nẻo đường, ma túy dậy tràng lan
Quá đau lòng, với những gì cuộc sống
Bỏ tù người, với bản án vô lương
Có phải đây, là thiên đàng trông ngóng
Dân khốn cùng, giặc thời chiếm biên cương
Ngẫm đi, suy lại, thấy mà thương
Người dân nước Việt biết bao khốn cùng
Dân nghèo thời mặc dân nghèo
Vương, quan, thỏa mái cung đình nguy nga
Mặc cho dân oán dân than
Tượng đài nghìn tỉ mọc lên chống trời
Dồn dân vào chốn đường cùng
Tránh sao cho khỏi con đường diệt vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
407 - THỪA KẾ ĐẮP XÂY
Nước non, non nước quê nhà
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai
Tìm chi tìm mãi cho xa
Cội Nguồn một Cội, thăng hoa thái bình
Vua Hùng dựng nước khởi nguồn
Anh linh truyền thống vang lừng trời mây
Cháu con thừa kế đắp xây
Mắc chi lệ thuộc Tàu, Tây khốn cùng
Quan hệ thế giới được rồi
Cớ chi mà phải cúi đầu ngoại bang
Noi gương bà Triệu, bà Trưng.
Ngô Quyền, Quốc Tuấn, Quang Trung, Lý, Trần.
Rồng Tiên dòng giống anh hùng
Nào đâu có phải phục tùng lạy xin
Bao cơ hội đây là số một
Cùng chung tay xây dựng nước non
Hợp hòa đoàn kết anh em
Tiên Rồng một Cội quên đi hận thù
Cùng nhau làm lại cuộc đời
Theo Chân Quốc Tổ giữ gìn giang san
Khoan dung thời trải vàng son
Tấm lòng độ lượng làm nên hào hùng
Giặc Tàu không đánh tự lùi
Khiếp kinh Nam Việt con Rồng cháu Tiên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
408 - BỎ DAO ĐỒ TỂ
Non nước chúng ta
Sao ta không vì non với nước
Chúng ta quên mất
Thời gian trôi qua
Và cũng đã đi quá xa
Những ai hại dân, hủy hoại cuộc sống
Bao tội ác
Lưu danh nhơ nhớp
Vinh quan gì, phản quốc hại dân
Ngày lại qua
Mãi hung sùng ác sát
Kết cuộc chẳng lành, muôn kiếp chẳng yên
Quyền huy mà chi
Rồi cũng ra đi
Để lại nhuốc nhơ
Cháu con
Lãnh đủ
Chúng dân nguyền rủa,
Thử hỏi thời được cái chi
Thức thời, thức tỉnh lại đi
Bỏ dao đồ tể, bay lên Phật đài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
409 - CỐT CÁCH HOA SEN
Trong đầm gì đẹp bằng Sen.
Lá xanh bông trắng, lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Ra đời ở chốn bùn lầy
Nên Sen hiểu rõ thế thời sạch nhơ
Sen yêu nước, nên Sen thơm ngát
Chẳng vấy bùn, Sen mới thanh cao
Nước, Sen, luôn mãi gần nhau
Nên Sen hiểu rõ, Nước, Dân, vô cùng
Sen lên từ chốn vũng bùn
Nhưng Sen không nhiễm những gì bẩn dơ
Sen là biểu tượng vì Dân.
Sen luôn yêu nước nên Sen sáng ngời
Sen nào ở chốn núi đồi
Nơi luôn thiếu Nước hết rồi đời Sen.
Sen luôn cần Nước cần Dân.
Để Sen sống mãi muôn năm với đời
Những ai gian ác gian hùng
Ví mình như đóa Sen Hồng lộng ngôn
Trong đầm gì đẹp bằng Sen.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Những ai tham vọng hại người
Ví mình như đóa Sen Hồng được sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
410 - ĐỨC CAO VỢI VỜI
Xét trong cuộc thế thời nay
Những người vì nước, đức cao vợi vời
Vì dân ra sức tháng ngày
Vì non vì nước trải đầy đức nhân
Họ là những ánh hào quang
Soi đường dẫn lối cứu nguy sơn hà
Họ là Phật, Chúa trên đời
Làm cho cuộc sống xanh chồi nở hoa
Không còn tăm tối, tối tăm
Thái bình an lạc khắp trong mọi nhà
Họ là những bậc hiền tài
Cho đời quả ngọt trái lành sum suê
Công ơn ấy, lưu danh mãi mãi
Đức vì dân trang trải non sông
Vì tương lai thế hệ cháu con
Xả thân vì nước hi sinh vì đời
Thành tâm cung kính đến người
Công ơn trời bể sáng ngời công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
411 - Ý CHÚA
Trái đất năm châu, cội một bầu
Cơ Trời ứng hóa xuống nơi đâu
Ý Chúa gia lâm hình chữ S
Đại Đồng một Cội, Đạo gồm thâu
Những ai quyết chí, vì non nước
Sẵn lòng đối mặt, với bể dâu
Bảo toàn dân tộc, đường còn mất
Dòng giống Rồng Tiên, đỉnh cao sâu
Chúa Trời đã định đường chung quyết
Quốc Tổ Vua Hùng, rạng danh ngôi
Đề thơ ý Chúa, ban Thiên Ý
Lưu danh tỏ rạng đức trung, tôi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
412 - TẠI AI?
Ước mơ nhìn thấy tự do
Ước mơ nhìn thấy ấm no hòa bình
Nhưng mà trông mãi đợi chờ
Với bao cái hẹn, chính quyền thực thi
Nào là Dân Chủ văn minh
Nào là giàu mạnh Tự Do, Công Bằng.
Chờ đợi mấy chục năm trường
Thấy đâu Dân Chủ Công Bằng Tự Do.
Thấy toàn oan trái bủa giăng
Nước non, biển cả màu đen đất trời
Khắp cùng tàn bạo hại người
Nơi đâu cũng độc hại ngầm diệt vong
Ai gieo ra cảnh nầy đây
Chúng dân khốn khổ nước non tiêu điều
Giờ đây thêm lũ giặc Tàu
Cướp biển cướp đảo ôi nầy khốn nguy
Đất liền Tàu Cộng giật giây
Làm cho kinh tế đảo điên tơi bời
Ôi thôi giả dối phỉnh lừa
Hết con đường sống chờ ngày giặc thiêu
Ngồi chờ nô lệ tan thây
Hay là đứng dậy đấu tranh do mình
Thờ ơ mất nước không còn
Tại mình hay tại chính quyền do ai?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
413 - THÁNH ĐỨC BẢNG VÀNG
Nền Quốc Đạo Cha Ông xuất hiện
Theo cơ Trời lập lại kỉ cương
Anh linh dựng dậy hồn thiên
Việt Nam, độc lập ba nghìn năm cơ Trời.
Ai có được thơ lời lưu bút
Để sau nầy, lợi ích không lường
Lời thơ Quốc Tổ Vua Hùng.
Xét phong thi đức, lập đời thượng ngươn
Danh tỏ rạng mười phương phụng kính
Ấn Bút Trời thọ ký đề tên
Những ai có bản Văn Thơ
Hội Đồng Thánh Đức y văn thi hành
Chiếu theo Văn Bút Vua Hùng
Sắc phong uy đức bảng vàng lưu danh
Muôn năm sáng mãi anh linh
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
Gia đình, con cái nhiều đời
Hiển vinh thành đạt uy quyền giàu sang
Những ai xem nhẹ Văn Thơ.
Quỷ, Ma cướp mất, coi như không còn
Lấy gì bằng chứng sau nầy
Coi như mất bảng Thánh Vàng sắc phong
Thôi đành chờ đợi kiếp sau
Kiếp nầy trôi mất uổng thay vạn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
414 - THƯỢNG ĐẾ TRONG LÒNG DÂN
Thượng Đế người chẳng đâu xa
Trong lòng dân chúng, sáng soi công bằng
Mỗi việc nghĩ đất trời đều biết
Mỗi việc làm dân thấy dân nghe
Thương ai gian ác tối tăm
Xem thường dân chúng hết mong yên lành
Bớt nói láo, mong ngày chuộc tội
Phỉ báng dân, đầu đội họa tai
Đáng thương cho kẻ không tin
Dân là Thượng Đế, chẳng xa chút nào
Hãy vì dân, thương nòi yêu nước
Gieo nhân lành để phúc về sau
Yêu dân thời nhận vinh hoa
Ghét dân thời phải tiêu tan chẳng còn
Thượng đế ở trong lòng người
Ý dân là ý của trời khác chi
Thượng Đế nào ở đâu xa
Trong lòng dân chúng sáng soi ác lành
Ý dân cũng chính ý Trời.
Thượng Đế cũng người, trong mỗi lòng dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
415 - NGÁN NGẨM TẬN TIM
Vì sao dân ghét chính quyền
Phải chăng dân đã, ngán ngầm tận tim
Sự khinh bỉ đã lên cực điểm
Vì hại dân lộ liễu khắp cùng
Lên đồng, như kẻ bốc đồng
Dùi cui đánh đập dân tình tả tơi
Dân là Gốc, sao dân khổ thế
Quyền công dân, mất hết rồi sao
Cướp đất, dân kiện khắp nơi
Đánh đập phụ nữ rên la dập bầm
Dân là nước, bao đời vẫn thế
Nước là dân, thừa kế dựng non
Dân nào có tội với ai
Khảo tra đánh chết thảm thê cuộc đời
Điềm cá chết, lan tràn đất nước
Nghĩ đến mình dân xót dân xa
Số phận nô lệ nay mai
Chúng dân phơi xác vào tay giặc Tàu
Campuchia diệt chủng ngày nào
Cũng như Tây Tạng cơ đồ tiêu tan
Đều do Trung Cộng ngoại xâm
Chính quyền nào thấy, nên dân bất bình
Khinh bỉ đã đến cực cùng
Nên dân không thích chính quyền có căn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
416 - SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH
Lâm nguy trời hại mới nguy
Cơ trời xuất hiện, thiên tai chẳng lành
Cơ trời cũng đã báo điềm
Khắp trong cuộc sống, khắp cùng nạn tai
Cơ trời vận hóa chuyển xoay
Lượt lần xuất hiện đổi thay vận thời
Xuân về thay thế Đông tàn
Ý Trời đã thế chống kình được sao
Đôi dép còn có số thay
Huống chi thời thế khác chi, số trời
Cái gì cũng có ngày tàn
Khó mong tránh khỏi tuần hoàn chuyển luân
Số trời đã định huyền cơ
Không ai cải được xưa nay bao điều
Mưu sự do người.
Thành sự do Trời
Thuận Trời thời được bình yên
Nghịch Trời nhất định tiêu tan chẳng còn
Cơ Trời đã chuyển Đông tàn
Thuận Trời mà sống thế thời mùa xuân
Ôm Đông giữ lấy mất khôn
Lại còn mang họa vùi chôn cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
417 - CHUNG CÙNG YÊU NƯỚC
Yêu nước nhiều cách lắm ai ơi
Người đi phía trước, phía sau cùng đường
Đèn tỏa sáng, nhờ dầu không cạn
Nước vẫn đầy, nhờ giọt mưa rơi
Yêu nước nhiều cách khác nhau
Cùng chung lý tưởng dựng xây nước nhà
Ánh sáng mặt Trăng
Từ ánh sáng mặt Trời.
Cũng soi cũng chiếu sáng ngời khác chi
Có ai nhìn thấy gió đâu
Nhưng mà gió vẫn làm bao việc Trời.
Có ai thấy điện được nào
Nhưng mà điện vẫn khắp cùng càn khôn
Yêu nước cũng thế mà thôi
Thấy mà không thấy biết bao diệu kỳ
Chung nhau cùng một con đường
Vì dân vì nước vì đời vì non
Người như Rồng Phụng bay cao
Người như mãnh Hổ thi nhau thét gầm
Người như chim yến nhẹ nhàng
Bay qua lượn lại dệt nguồn mùa xuân
Người như những ánh vì sao
Người như ngọn đuốc sáng soi hào hùng
Yêu nước nhiều cách nhiều đường
Chung quy Tóm lại đều là vì dân
Vì đời vì nước vì non
Vì dân giàu nước mạnh Việt Nam trường tồn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
418 - HÃY NGHE DÂN NÓI
LẮNG NGHE DÂN THAN
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Chính là tâm yêu thương đồng loại
Vì quê hương vì dân tộc sống còn
Phật, Thánh, Tiên, Thần
Là những ngời
Lắng nghe dân nói
Biết đau xót nghe dân than
Nghe trong khối óc lương tâm
Xét suy lạc lối sai lầm bước đi
Ôi khốn khổ, tràn lan đất nước
Muôn vạn sầu đủ thứ gian nan
Hãy nghe tiếng nói vì dân
Lắng nghe non nước Việt Nam khốn cùng
Nghe dòng máu Lạc Hồng tuôn chảy
Nghe đau thương đầy rẫy nước non
Việt Nam nầy hỡi Việt Nam.
Việt Nam đâu thể mãi như thế nầy
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Quần, Thần.
Chính là Hiền Sĩ, Hiền Tài, Hiền Nhân.
Chỉ vì non nước Việt Nam.
Dấn thân vào chốn hiểm nguy sống còn
Hãy nghe dân nói
Lắng nghe dân cầu
Nghe trong dòng máu Lạc Hồng
Vì Việt Nam độc lập trường tồn muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
419 - LỜI CA NGỢI
Lời ca ngợi, đến người yêu nước
Những người con, bất khuất anh hùng
Tháng ngày gian khổ không ngừng
Ra tù vô tội, dập bầm tả tơi
Dù đánh đập, nhưng không lùi bước
Nào dùi cui, tới tấp máu tuôn
Cũng không nản chí lùi chân
Chịu kham chịu khổ biết bao tháng ngày
Lời ca ngợi đến người bất khuất
Đường vì dân cống hiến thân mình
Chúc là vạn sự yên bình
Cát tường như ý, cơ đồ dựng xây
Lời cầu nguyện Cha Ông phù hộ
Đường an ban, lớn mạnh như tên
Làm cho đất nước Việt Nam.
Dân giàu nước mạnh bình an thái bình
Cầu Quốc Tổ anh linh che chở
Cầu Hồn thiêng giúp đỡ chuyển xoay
Hiểm hung chuyển biến vận may
Thời cơ vận hội trao tay đạt thành
Lời ca ngợi, những gì mến phục
Những con người hết mực vì dân
Chúc là vạn sự thành công
Nước non Đại Việt muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
420 - NHỮNG NGƯỜI CON
Việt Nam thoát kiếp đọa đày
Nhờ người có đức, có tài, có tâm
Luôn làm ngọn đuốc sáng soi
Đa Nguyên, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền.
Đốt lên ngọn lửa vì đời
Phản biện cuộc sống chính, tà, phân minh
Tinh thần vì nước vì non
Quản chi khó nhọc gian nan sống còn
Người con đất Việt anh hùng
Sẵn sàng đối mặt những gì bất công
Người con tỏa ánh hào quang
Sáng soi chính nghĩa nước non quê nhà
người con trung hiếu vẹn toàn
Vì dân vì nước sáng ngời lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
421 - ÁNH DƯƠNG
Ước mơ nhìn thấy bình minh
Cho đời hết khổ dân tình ấm no
Chân trời ló dạng hừng đông
Dần dần lộ ánh hào quang sáng ngời
Ước mơ giờ đã đến rồi
Quê tôi bừng dậy ngập tràn niềm vui
Mùa xuân đã dậy trong tôi
Ngập tràn hương sắc, tình yêu ngập tràn
Tự do đem đến cho đời
Ánh dương truyền thống sáng ngời anh linh
Ánh dương của vạn mùa xuân
Ánh dương đoàn kết, anh em sum vầy
Ánh dương Dân Chủ Nhân Quyền
Ánh dương độc lập đất trời Việt Nam.
Tang tình ta hát tính tang
Hố khoang ta hố nước non sang giàu
Việt Nam thật sự đổi đời
Việt khúc hát tuyệt vời Ánh Dương.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
422 - CHUA XÓT
Ôi chua xót, nước non Đại Việt
Mãi độc tài. làm hại nước non
Làm cho khốn khổ điêu linh
Khốn cùng cuộc sống bấp bênh cuộc đời
Làm tôi tớ khắp cùng thế giới
Đem thân mình đổi lấy bát cơm
Xuất khẩu lao động làm thuê
Đớn đau làm mướn ê chề Osin
Vợ xa chồng vài năm gặp lại
Chồng trông chờ tiền vợ xa xăm
Dặm ngàn biền biệt sơn khê
Ngân hà ngăn cách, đông, tây vợi vời
Ôi chia cách, do đâu, thời thế
Cảnh chia lìa, thể chế tạo ra
Làm cho cuộc sống khó khăn
Lìa chồng, xa vợ, mới mong sống còn
Tháng năm trông đợi mỏi mòn
Xót thương hoàn cảnh vợ chồng chia ly
Còn chi hạnh phúc còn chi
Chỉ còn ôm cả sầu bi sống còn
Độc tài ơi hỡi độc tài
Gieo chi thảm cảnh cho đời, trớ trêu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
423 - PHẬT, CHÚA NƠI TÂM
Phật, Chúa nơi tâm chẳng ở đâu
Tìm kiếm mà chi, khổ vạn sầu
Yêu nước cứu dân, đường hành thiện
Thoát khỏi quân thù, đức cao sâu
Sống vì nhân loại, đều thành đạo
Phân biệt mà chi bị Ma thâu
Tâm thiện là tâm luôn tịnh độ
Tâm ác Quỷ, Ma, lầm được sao
Cứu nhân độ thế Bồ Tát hạnh
Tìm Chúa ngoài tâm giấc chiêm bao
Đạo ở trong Đời chỉ là một
Đời ở trong Đạo, quả tối cao
Tìm đâu cho uổng công lao
Tâm là Chúa, Phật bỏ đi sao thành
Thiện là đem lại an lanh
Ác là đem lại một trời họa tai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
424 - KHÔNG THỜ QUỐC TỔ
THỜI CÒN THỜ AI
Không ai hơn được Vua Hùng.
Không ai hơn được, giống nòi Rồng Tiên.
Đã là dân tộc Việt Nam.
Không thờ Quốc Tổ, thờ ai bây giờ
Người khôn biết chọn người thờ
Chim khôn biết chọn cây lành nương thân
Vinh quang tủi nhục do ta
Lưu danh xấu tốt, phải nên lọc lừa
Lịch sử không có lỗi thời
Mà là gương sáng soi đường ta đi
Việt Nam phải biết thờ ai
Mới mong tỏa sáng đắp xây an lành
Truyền thống nào phải món hàng
Khi cần thời lấy, không cần bỏ đi
Truyền thống luôn mãi uy nghi
Hào hùng bất khuất uy linh hào hùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Không thờ Quốc Tổ thời còn thời ai?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
425 - CÓ CHI
Buồn vui là chuyện bình thường
Yêu thơ là chuyện của người yêu thơ
Thích nhớ ai, thích mộng mơ
Là quyền tùy thích có ai cấm nào
Lúc nhìn cuộc thế quay cuồng
Lúc ngồi im lặng chống càm nghĩ suy
Đôi lúc cũng lắm ngây ngô
Khi vui thời hát vẫn vơ tâm tình
Yêu nhau là chuyện của người
Không yêu là chuyện, của mình với ta
Ai giống tôi thời làm quen
Nếu không thấy giống cách ngăn đôi bờ
Buồn vui là chuyện ở đời
Có chi mà phải bận lòng có chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
426 - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Những người chẳng rõ thế thời
Lúc nào cũng thấy cuộc đời tối đen
Chỉ người đạt đỉnh tài năng
Đón cơ chờ vận làm nên cơ đồ
Thế thời luôn tạo anh hùng
Vận thời luôn tạo con đường vinh quang
Đỉnh cao trí tuệ xưa nay
Vận thời, thuận nghịch chuyển xoay thế cờ
Gà không gáy, thời trời vẫn sáng
Luật vòng xoay, tạo hóa luân phiên
Hết ngày rồi lại tới đêm
Hết đêm rồi lại bình minh ra đời
Đông tàn xuân đến, xuân chơi
Hè đi, thu đến nhặt rơi lá vàng
Huyền cơ thấy trước rõ ràng
Lo gì chẳng được rạng ngời công danh
Nghèo tiền nghèo bạc chẳng sao
Nghèo nhân nghèo đức đỉnh cao cái nghèo
Yêu non yêu nước sang giàu
Bỏ non bỏ nước hết rồi đức nhân
Tài cao lạc lối bơ vơ
Mất đi thời vận nghèo xơ xác nghèo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
427 - CÀNG NGÀY CÀNG XUÂN
Cánh cò đồng ruộng bao la
Nghìn xưa lúa nước Ông Cha sáng ngời
Văn Lang nông nghiệp tuyệt vời
Ngày nay máy móc cày bừa thay trâu
Cánh cò thay thế máy bay
Lượn vòng phun thuốc mở ra nông nhàn
Đi lại nhanh chóng vô cùng
Máy bay xe cộ tàu bè khắp nơi
Con người đi đến thảnh thơi
Công nghiệp máy móc thế thay con người
Việt Nam những bước đổi đời
Đơm hoa kết trái sáng ngời văn minh
Độc tài thay thế đa nguyên
Nhân Quyền Dân Chủ tiến lên sang giàu
Cảnh quang du lịch gọi mời
Ấm no hạnh phúc ngập tràn an vui
Nhất là truyền thống Cha Ông
Bừng bừng tỏa sáng năm châu biển trời
Cội Nguồn Văn Hóa ra đời
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
428 - MẶT TRỜI TÂM LINH
Thái Dương sáng nhất trên đời
Cội Nguồn Văn Hóa Mặt Trời Tâm Linh.
Mặt Trời chân lý nhân sinh
Phá tan bóng tối u minh ác tà
Không gì che được mặt trời
Không gì hơn được sáng ngời kinh thơ
Cuộc sống đi đến yên vui
Cội Nguồn Văn Hóa soi lên chỉ đường
Yêu, Tinh, chẳng sợ Thánh Thần
Nhưng mà khiếp sợ Mặt Trời Kinh Thơ.
Mặt Trời Văn Hóa mọc lên
U Minh tan biến tối tăm không còn
Làm cho đất nước sáng bừng
Văn Minh trổi dậy vang lừng nước non
Không còn nô lệ ngoại ban
Không còn nghèo đói vươn lên sang giàu
Không còn khốn khổ đói nghèo
Nhân Quyền Dân Chủ Công Bằng Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
429 - NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA
Việt Nam cần trí thức
Việt Nam cần hiền tài
Việt Nam rực rỡ sau nầy
Phải nhờ trí thức, nhân tài dựng xây
Nhân Tài, châu báu quê hương
Hiền Tài, hạt ngọc giang san cõi bờ
Quên đi nhân sĩ hiền tài
Thời coi như đã lụn tàn nước non
Hiền Tài, là ánh hào quang
Nhân Tài khai mở giàu sang nước nhà
Bỏ đi Nhân Sĩ Hiền Tài.
Mong gì đất nước đổi đời văn minh
Hãy yêu nguyên khí quốc gia
Coi như Quốc Bảo sơn hà nước non
Nhân Tài quý báu lắm thay
Làm cho đất nước vinh quang lẫy lừng
Đất nước không có nhân Tài.
Coi như đất nước nghèo cùng xác xơ
Lạc hậu nghèo đói khốn nguy
Nặng thời mất nước, nhẹ đi chực hầu
Việt Nam cần trí thức
Việt Nam cần Hiền Tài.
Đó là chân lý muôn đời Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
430 - DÂN CHỦ TỰ DO
Việt Nam cần Dân Chủ.
Việt Nam cần Tự Do.
Việt Nam không thể ngồi yên
Trong khi đất nước ngã nghiêng cõi bờ
Ngoại xâm, xâm chiếm từng giờ
Nguy cơ mất nước bến bờ diệt vong
Năm nghìn năm, cơ nghiệp Cha Ông
Năm nghìn năm, truyền thống anh linh hào hùng
Thà ngã xuống cho đời tươi sáng
Thà mất đi, cho nước muôn năm
Không còn tăm tối, tối tăm
Việt Nam độc lập vững yên trường tồn
Việt Nam cần Dân Chủ.
Việt Nam cần Nhân Quyền.
Việt Nam cần sự minh bạch công bằng tự do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
431 - CÁI VUI NÀO BẰNG
Tình xuân êm ả trong lòng
Hồn xuân nhẹ Bỗng lên ngàn trời mây
Lòng xuân tràn ngập sắc hoa
Nhịp đời nhẹ bước chung vui xuân về
Muôn hoa sắc thắm tràn trề
Hòa cùng mây, gió, đất, trời, núi, sông
Yêu non, yêu nước, yêu dân
Hương lòng tràn ngập giang san cõi bờ
Vì dân xuân đến mọi nhà
Xuân nhân xuân nghĩa xuân là tình thương
Niềm vui cùng chúng dân vui
Cái vui không có cái vui nào bằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
432 - VÌ NƯỚC VÌ DÂN
Yêu non là chuyện phải làm
Yêu dân là chuyện đẹp lành biết bao
Trăm năm trong cõi người ta
Yêu nước vì nước mấy ai sánh bì
Sống mà chỉ biết vì mình
Sống mà như thế còn gì đức nhân
Không quên truyền thống Cha Ông
Hiếu Trung tỏ rạng, cháu con sáng ngời
Ai đem non nước cõi bờ
Dâng cho lũ giặc tôn thờ ngoại ban
Cháu con nhục nhã vô biên
Khó mà rửa sạch ức muôn vạn đời
Yêu non là chuyện thế rồi
Phải còn cống hiến cuộc đời vì dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
433 - MÃI MÃI ANH LINH
Ánh sao tỏa sáng bầu trời
Hiếu, Trung tỏa sáng rạng ngời hùng anh
Nhân tài, chí sĩ Việt Nam.
Cùng nhau tỏa sáng giang san cõi bờ
Phá tan tăm tối nước nhà
Cho non cho nước đi vào mùa xuân
Việt Nam từ thuở khai sinh
Muôn đời mãi mãi anh linh hào hùng
Nghe trong dòng máu Tiên Rồng.
Vì non vì nước tràn đầy tâm gan
Bao đời bao lớp Cha Ông
Luôn là hiển hách khiếp kinh quân thù
Việt Nam luôn mãi tự hào
Người con đất Việt sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
434 - NGỌN ĐUỐC VÌ DÂN
Trong đêm tối, đầy âm u gian trá
Đã bừng lên, bao ánh đuốc soi đường
Đuốc cứu tinh, đuốc Nhân Quyền Dân Chủ
Để cho đời, lìa thoát khỏi thảm thương
Một trời nam, bao những người anh dũng
Ngọn đuốc Thần, thiêu cháy cả tà ma
Ôi Việt Nam, những bài ca bất tử
Một Việt Nam, đầy rực rỡ tương lai
Ôi đẹp thay, những con người lịch sử
Ngọn đuốc trời sáng mãi tận ngày mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
435 - NẶNG GÁNH CẢ HAI VAI
Vào đời với tuổi đôi mươi
Nghe trong cuộc sống biết bao bất ngờ
Thích mạo hiểm thích đua đòi
Không lo không nghĩ những gì ngày mai
Chợt nhìn thấy tương lai tăm tối
Lũ giặc Tàu xâm chiếm nước non
Lòng vụt lớn, như Thiên Vương Phù Đổng
Nước non nhà, gánh nặng cả hai vai
Và từ đây, rồi cũng từ đây
Noi gương Quốc Tuấn, Quang Trung anh hùng
Uy linh con cháu Tiên Rồng.
Đánh tan xâm lược giặc Tàu ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
436 - HÃY TRẢ LẠI
Nếu bạn là người Việt Nam.
Mà không giữ nước, đã ngu lại hèn
Nếu đã là người anh hùng
Mà không đánh đuổi quân thù ngoại xâm
Là người bất hiếu bất trung
Khác gì những kẻ, khùng điên bụi bờ
Đất nước là của Đồng Bào.
Nước nào của đảng mà nhờ cậy trông
Hãy làm chủ non sông đất nước
Nước của Dân thừa kế bao đời
Giữ gìn từ ấy đến giờ
Từ khi dựng nước cõi bờ Văn Lang.
Hãy trả lại giang san Đại Việt
Để chúng dân quyết định mất còn
Tìm người tài đức vẹn toàn
Lo cho đất nước vững vàng bình yên
Nhân Quyền Dân Chủ ấm no
Không còn nô lệ ngoại bang giặc Tàu
Văn minh đạo đức làm đầu
Dân giàu nước mạnh thái bình muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
437 - BAO LẦN NGÃ XUỐNG
BAO LẦN ĐỨNG LÊN
Việt Nam bao lần vấp ngã
Bao lần đứng lên
Vấp ngã vì gặp cuồng phong
Nhưng rồi đứng dậy xanh tươi lá cành
Thế ngã thành thế quật cường
Vươn lên xanh tốt tuyệt vời biết bao
Đổ ngã rồi lại đứng lên
Làm đời ngơ ngẩn không sao đoán lường
Tro lại lửa hoảng hồn nhân thế
Tử rồi sanh khiếp vía nhân sinh
Kỳ tích thế sự xưa nay
Không thể, trở thành có thể, mới hay sự đời
Ngã xuống vực dậy, thế ngã tuyệt vời
Vươn lên tỏa sáng đất trời trở xuân
Việt Nam bao lần ngoại xâm
Bao lần đứng lên
Đánh tan xâm lược khiếp kinh quân thù
Việt Nam ngã xuống
Càng dậy hào hùng
Ngã rồi đứng dậy mạnh càng vô biên
Việt Nam từ xưa đến nay
Không thể, trở thành có thể, vang danh lẫy lừng
Việt Nam tiền lệ bao đời
Không ai đánh bại giống nòi Rồng Tiên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
438 - ĐỘC ĐẢNG MÀ NÊN
Đâu thể ngồi yên, để hưởng nhàn
Khi nghe than oán dậy tràn lan
Khốn khổ đau thương, ôi thê thảm
Khắp đầy cuộc sống thở cùng than
Cuộc đời với nỗi, bao nghịch cảnh
Làm kiếp con người, quá gian nan
Chống gậy lên non, tìm an ổn
Muốn tìm nhân bản, cảnh mò kim
Thế thời, thời thế đầy đau khổ
Do đâu nầy hỡi, độc đảng mà nên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
439 - CHẲNG Ở ĐÂU XA
Dưới bùn thường vẫn có Sen
Trong đêm vẫn có chị Hằng sáng soi
Vàng nằm trong cát đâu xa
Quan Âm, Phật Tổ, cũng ra từ phàm
Mới hay trong chốn cõi đời
Lời vàng, tiếng ngọc vẫn thường sáng soi
Giàu tiền giàu bạc trần gian
Giàu Hiền, giàu Đức siêu lên cõi trời
Vĩ nhân cũng giống người thường
Cũng yêu, ghét, hận, có gì lạ đâu
Vĩ nhân yêu nước thương dân
Yêu thương tất cả thế nhân muôn loài
Ghét là những kẻ gian tà
Hại dân hại nước, hại là nhân sanh
Hận là hận kẻ bất nhân
Buôn dân bán nước làm cho khốn cùng
Vậy nên trong chốn người thường
Vẫn có anh hùng cùng với vĩ nhân
Chẳng tìm chẳng kiếm đâu xa
Ngay trong dân chúng biết bao rất nhiều
Thánh Nhân cũng chính con người
Từ trong phàm tục đời thường mà ra
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
440 - CỞI BỎ SAI LẦM
Việt Nam đâu thể, kém thua ai
Cũng non cũng nước, cũng trời mây
Cũng hoa cũng cảnh, sông với suối
Cũng người mọc cánh, để mà bay
Nhưng bởi do đâu, đành lếp vế
Hay bởi sai lầm, trói chân tay
Xét đi xem lại do thể chế
Yêu tà phỉnh gạt, chận tương lai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
441 - TRỪ BẠO ÁC
Trái tim yêu nước, đã bừng lên
Vang dội núi sông, đất trời rền
Nữ dũng, nam hùng trên đầu sóng
Cỡi mây lướt gió, vượt đạn tên
Huệ gươm bén ngót trừ bạo ác
Gian Tà khiếp vía, thất hồn kinh
Google facebook, thiên la pháp
Thảo trừ gian ác, diệt yêu tinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
442 - RÕ PHÂN CHÍNH, TÀ
Là người Việt, con Hồng cháu Lạc.
Vì nước non, phản biện Đúng, Sai.
Để cho dân tộc Việt Nam.
Rõ đường Sai, Đúng, rõ phân Chính, Tà.
Những phi lý, bày ra trước mắt
Những gian tà, dối trá mị dân
Vô Thần đi ngược đức nhân
Vô luân mất gốc thiện tâm chẳng còn
Vô can đạo đức bào mòn
Vô tình dẫn đến không còn lương tâm
Cúi đầu xâm lược ngoại xâm
Làm cho đất nước điêu linh khốn cùng
Trở thành thuộc địa giặc Tàu
Kìa xem Tây Tạng ngập đầu họa tai
Phải phân cho rõ Đúng, Sai.
Để rồi chọn lựa, xóa đi lạc lầm
Chánh, Tà hai nẻo rõ ràng
Yêu nước, hại nước hai đường phân minh
Vô Thần sao gọi chánh nhân
Xưa nay là thế rõ phân Chánh, Tà.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
443 - NẾU ĐƯỢC LỰA CHỌN
Nếu được lựa chọn
Tôi chọn con đường yêu nước
Nếu vì tranh đấu
Tôi quyết chống quân thù xâm lược
Nếu trong hai chọn một
Thời độc tài loại bỏ, Dân chủ tôi mang lên vai
Là con cháu Việt Nam.
Không thể vì cá nhân, Mà quên đi non sông đất nước
Cái hại lớn, là quên đi truyền thống
Để giặc Tàu tàn phá khắp quê hương
Không thể buông xuôi, không thể lặng im
Để nước non, đầy rẫy những thê lương
Chống trả tới cùng quyết tử với ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
444 - MẤY AI
Xét trong thời thế hiện nay
Mấy ai lên án, cái sai công quyền
Chỉ có các bậc anh hùng
Phản đối hại nước, hại đời, hại dân
Gian nan đối mặt hiểm nguy
Phải chăng một ánh hào quang ra đời
Người là ai? Người quá tuyệt vời
Vào tù ra tội, không nề bản thân
Người là ngọn đuốc sáng soi
Phá tan bóng tối u minh dẫy đầy
Công ơn ấy muôn đời sáng mãi
Đức vì người bất tử lưu danh
Muôn năm nhân đức hùng anh
Đi vào huyền sử, uy linh sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
445 - BÁN DANH BA ĐỒNG
Những ai còn mãi tối tăm
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Câu ca luôn để lại rằng
Sống mà hại nước, còn gì nữa đâu
Ai ơi nhớ lấy lời thơ
Hại dân hại nước, danh nhơ suốt đời
Cướp đêm là giặc đúng rồi
Cướp ngày, ai thế, hỏi thời mấy quan
Làm người yêu nước, yêu non
Phước phần tự đến cháu con sang giàu
Những người vì nước vì nhà
Danh thơm cùng khắp sơn hà nước non
Những người mê muội ngu si
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Ác danh để để lại khắp cùng
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
446 - LÒNG THÀNH KÍNH
Lòng thành kính, đến người yêu nước
Chí anh hùng, tỏa sáng dương quang
Làm cho non nước, nước non
Thái bình an lạc vàng son cuộc đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, công bằng
Tự do hạnh phúc mưu cầu ấm no
Lòng thành kính biết ơn tất cả
Với những người trang trải tình thương
Làm cho non nước quê hương
Xanh màu cuộc sống xanh tươi cuộc đời
Chút lòng thành những gì ca ngợi
Chẳng thấm đâu đức rộng đại dương
Hết lòng vì nước vì non
Trời cao đất rộng công ơn biển trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
447 - MỌI VIỆC ĐẸP LÀNH
Dân Việt Nam trở về Nguồn Cội
Thời coi như mọi việc đẹp lành
Nước non, non nước thanh bình
An vui hạnh phúc sang giàu ấm no
Trăm triệu dân, trở nên phơi phới
Không còn lo, nghèo đói khốn cùng
Âu ca những bước huy hoàng
Văn minh tỏa sáng vang lừng năm châu
Gốc đã vững, tốt xanh cành lá
Nước sung Nguồn nước hóa đại dương
Lo gì chẳng đặng vinh quang
Nhất hô bá ứng việc chi cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
448 - THẾ THỜI ĐẮNG CAY
Biển chết thời dân trơ đủa
Có hại chi.
Những kẻ lương Bỗng dư xài
Cá chết không còn.
Ngư dân cùng đường khốn khó
Quan hại chi, chết sống mặt ai
Trợ giúp dân.
Gạo lên meo lên mốc
Ăn vào bệnh, ốm
Có can chi quyền chức ngôi cao
Quyền trong tay
Quan muốn ai sống thời sống
Luật đặt ra.
Quan muốn ai chết thời chết
Mấy mươi năm
Vẫn thế xưa nay.
Không phản đối thời khổ,
Phản đối thời bỏ vào tù
Đất nước nầy.
Dân chỉ là cỏ rác
Chết người nầy, còn người khác hại chi
Nỗi bất công, chỉ biết nín im, trong tủi hận
Chỉ biết cầu, trong tuyệt vọng, thương đau
Thế thời, thời thế đắng cay
Kiện ai, ai kiện, tối đen được gì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
449 - ĐI ĐẾN DIỆT VONG
Tôi là người, như bao người khác
Nhưng tim tôi, yêu nước thương dân
Nhìn cuộc sống, mà lòng đau xót
Ôi dẫy đầy, tàn bạo bất nhân
Một cuộc sống, với bao kiểu chết
Độc tràn lan, làm hại xác thân
Nhìn nước non, lần hồi nguy khốn
Bước đường cùng, đi đến diệt vong
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn