-
500 - SỰ KỲ DIỆU
CỦA VĂN HÓA
Văn Hóa thật diệu kỳ
Khó mà suy đoán lường
Tận độ cả Linh Hồn
Xoay chuyển cả thế tình
Theo chiều hướng Văn Hóa
Khai tâm và mở trí
Sức mạnh không gì hơn
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi Văn Kinh Ý Trời
Huống chi là kẻ gian tà
Làm sao chống nổi Cội Nguồn Văn Thơ
Một khi Văn Hóa chuyển xoay
Gồm thâu thiên hạ, khó ai chống kình
Kẻ chống nhất định tàn đời
Vì nghịch thiên ý, cơ trời diệt vong
Cần gì dùng đến gươm đao
Cũng thành sự nghiệp làm nên cơ đồ
Hãy xem Phật, Chúa dùng gì
Chính là Văn Hóa dạy người chuyển luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
501 - LẼ SỐNG Ở ĐỜI
Hơn nhau không phải vì tiền
Hơn nhau không phải chức quyền, giàu sang
Hơn nhau không phải học cao
Hơn nhau cách sống, biết ta biết người
Hơn nhau ở tại tấm lòng
Thương yêu tất cả, hòa đồng cùng nhau
Phật kia cách sống từ bi
Chúa kia cách sống thương yêu con người
Thế mà tồn tại muôn đời
Sống như Vua Trụ, Thủy Hoàng ra chi
Chỉ người biết sống trọng nhau
Hòa đồng cuộc sống, thương yêu bọc đùm
Hơn nhau cách sống làm người
Đó là lẽ sống, cao vời thanh cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
502 - VỀ ĐÂU?
Về đâu, ta hỡi về đâu
Ta về Nguồn Cội, chung nhau một đường
Đã là con cháu Tiên Rồng
Còn về đâu nữa, Vua Hùng đợi trông
Về Nguồn về Cội Cha Ông
Tôn vinh truyền thống con Rồng cháu Tiên
Tạo lên sức mạnh vô biên
Chung tay đoàn kết, đánh tan quân thù
Về Nguồn giữ vững cõi bờ
Non sông nước Việt kế thừa chung tay
Kế thừa xây đắp, đắp xây
Cho non nước Việt giàu sang, sang giàu
Về đâu nữa,hỡi con Hồng cháu Lạc
Về Cội Nguồn niềm hội tụ tinh hoa
Làm cho đất nước âu ca
Công Bằng, Bình Đẳng tự do yên lành
Nhân Quyền, Dân Chủ đăng trình
Mắc gì lệ thuộc Tây, Tàu mà chi
Có đường nhưng hết ngõ đi
Làm cho nước Việt lâm nguy khốn cùng
Xa Cội Nguồn, rơi vào nô lệ
Bỏ Ông Cha, khổ lụy gian nan
Tránh sao cho khỏi binh đao
Tan nhà nát cửa, biết bao khốn cùng
Về đâu nữa,
Về theo Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng xây non nước đẹp giàu văn minh
Theo chi luồn cúi ngoại bang
Về Nguồn về Cội, làm nên hào hùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Ta về Nguồn Cội, mắc gì theo ai?
Về đâu ta hỡi về đâu?
Ta về Nguồn Cội chung nhau một đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
503 - QUỐC TỔ ĐÃ VỀ
Quốc Tổ đã về,
Quốc Tổ đã về
Cứu dân cứu nước, thoát vòng tai ương
Thoát chiến tranh, thoát ngoại xâm
Thoát đời tăm tối, thoát cơn hiểm nghèo
Người về để lại con đường
Đạo, Đời là một, tràn đầy niềm vui
Người trao lại, gươm thiên trấn quốc
Đạo kinh thơ, kinh khiếp quân thù
Rền vang Văn Hóa Cội Nguồn
Văn Chương tột thế lẫy lừng năm châu
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Tối Cao
Chuyển xoay tình thế biết bao diệu kỳ
Mở con đường chung cùng một lối
Khắp anh em, một gốc như nhau
Đều là con cháu Rồng Tiên
Đều là người Việt thiêng liêng một Nguồn
Đạo cùng Đời, chung cùng một lối
Dân Việt Nam dòng máu Lạc Long
Nối liền hòa hợp thương yêu
Không còn ngăn cách chung nhau Đạo, Đời
Quốc Tổ đã trở về rồi
Theo chân Quốc Tổ, Đạo, Đời bình yên
Theo người. người dẫn lên tiên
Vì người chủ quản cõi thiên nước trời
Chúng con thành kính đến người
Nguyện theo Quốc Tổ về trời đi theo
Xin người cứu vớt chúng con
Theo người đến cõi thiên tiên cùng người
Quốc Tổ đã về. Quốc Tổ đã về,
Vua Hùng Quốc Tổ, sáng ngời Anh Linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
504 - TỰ SÁNG SOI
Nhớ nỗi nước non, nỗi nhớ nhà
Cội Nguồn truyền thống, đã nở hoa
Bình minh trổi dậy, bừng non nước
Xuân Cội xuân Nguồn, xuân âu ca
Thắp nén nhang thơm, tâm cầu nguyện
Cho đời tỉnh giấc, mộng nam kha
Ngọn đèn trí huệ, trong tâm thức
Tỉnh giấc mộng rồi tự sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
505 - HAI CẢNH GIỚI KHÁC XA
Kẻ tỉnh người mê, khó lòng anh nhỉ
Anh với em, mỗi người đi mỗi ngã
Em về Nguồn, anh rời xa Quốc Tổ
Hai con đường, hai lối rẽ khác xa
Có duyên ta lại gặp ta
Tâm đồng ý hợp tuy xa cũng gần
Không duyên tay ấp vai kề
Mịt mù vời vời, chưa hề quen nhau
Về Nguồn em đợi chờ mong
Chờ con chim nhạn hồi tâm quây về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
506 - GIÓ, MÂY
Yêu anh vì trở về Nguồn
Lạc Hồng tỏa sáng, Tiên Rồng tung bay
Mùa xuân trổi dậy khắp nơi
Nguồn thương nỗi nhớ đất trời quê hương
Anh về có kịp chiều nay
Có em trông đợi bàn tay ấm nồng
Nàng Mây đợi Gió đến cùng
Gió. Mây tận hưởng sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
507 - KHỔ LẮM ANH
Mất Nguồn mất Cội, khổ lắm anh
Nô lệ ngoại bang, mãi chiến tranh
Nồi da nấu thịt, bao đau đớn
Binh đao máu lửa, dậy trời xanh
Những phút đau buồn, tang thương ấy
Hợp tan, ly biệt, cảnh lạnh tanh
Suốt ngày nghe ngóng, nơi tiền tuyến
Kẻ chết người còn, quá mong manh
* * *
Mất Nguồn mất Cội, bao sóng gió
Bom rơi, đạn hú, thất hồn kinh
Tràn đầy nước mắt, nhiều cay đắng
Sát phạt nhau chi, tay với chân
Thời gian chỉ là, cơn quằn quại
Nước non Đại Việt, khổ lắm anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
508 - ĐẸP BIẾT LÀ BAO
Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả
Việt Nam chuyển đổi, chuyển màu xanh
Quả lành trái ngọt vui vô kể
Dân giàu nước mạnh, đẹp như tranh
Cái vui nào hơn, thành ông chủ
Chủ nước chủ non, chủ mưu sinh
Văn minh biết bao, độc tài loại bỏ
Nhân Quyền Dân Chủ, dậy anh linh
Cội Nguồn Văn Hóa bừng sáng tỏ
Rạng rở năm châu, tột đỉnh văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
509 - VƯỢT LÊN GIỚI PHÀM
Chỉ có người trầm tỉnh
Mới hiểu rõ huyền vi
Với con đường cứu nước
Cội Nguồn ta bước đi
Trên con đường đoàn kết
Nhân hòa đầy văn minh
Không cần chinh với chiến
Sự nghiệp cũng làm nên
Đã là Chúa, Phật, Thánh
Giới phàm phải vượt lên
Lìa xa đường chém giết
Như mây khói ra chi
Chỉ có nền truyền thống
Dài lâu và muôn năm
Con Rồng và cháu Tiên
Muôn thu mãi muôn đời
Còn tất cả thế thời
Chỉ là thời thế có rồi lại không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
510 - RÕ THÔNG SỰ ĐỜI
Thế thời, thời thế xưa nay
Thịnh suy, suy tịnh đổi thay vô thường
Chuyển luân theo luật tuần hoàn
Nhân duyên, nhân quả, mất còn ngẫu nhiên
Cuốn theo xu thế chuyển xoay
Ta về Nguồn Cội mà xem cơ trời
Xem con tạo hóa vẻ vời
Trả vay, vay trả đứng ngồi không yên
Gieo nhân hái quả đảo điên
Đưa nhau đến chỗ trả xay khốn cùng
Về Nguồn trầm tỉnh cõi lòng
Đi vào giác ngộ cõi trần lao đao
Về Nguồn theo bước Hùng Vương
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
Thế thời, thời thế, thế thời
Vô thường luân chuyển có rồi lại không
Sự đời khi đã rõ thông
Trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Hoa Sen đã nở trong lòng
Mùa xuân rực thắm ngập tràn hoa Mai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
511 - CHÚ GIẢI
QUỐC ĐẠO
Quốc Đạo không phải trên thế giới nước nào cũng có.
- Nói đến Quốc Đạo, là phải nói đến Ông Tổ dựng nước. Không dùng đến gươm đao giáo mác, bạo lực chiến tranh thắng là Vua thua là Giặc để dựng nước. Mà dựng nước bằng Văn Hóa Đạo Pháp để dựng nước, Trở thành Ông Tổ cả Đời lẫn Đạo.
- Quốc Tổ Hùng Vương, dựng nước Văn Lang bằng Văn Hóa Đạo Pháp có một không hai trên thế giới, ngay thời đó cũng như đến thời bây giờ không một ai sánh kịp.
- Trên thế giới đất nước nào có Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, thời đất nước đó, có nền Quốc Đạo Dân Tộc, là điều tất yếu lẽ đương nhiên không thể chối cải hay chối bỏ được. Khi dân tộc đó đã tôn vinh Nguồn Cội, tôn thờ Quốc Tổ thời nền Quốc Đạo sẽ ra đời, thừa kế di chí Cha Ông, Quốc Tổ Hùng Vương.
Hỏi: Ai có quyền làm chủ nền Quốc Đạo?
Đáp: Đã là con cháu Tiên Rồng, con dân Đại Việt, thời ai cũng như ai, dù trong nước hay ngoài nước, đều có quyền thừa kế những gì Ông Cha để lại.
- Vì vậy mỗi Cá Nhân, Gia Đình, Dòng Họ, Tập Thể, Nhà Nước, đều có quyền tôn thờ, trở thành chủ nhân thừa kề những gì Cha Ông để lại, trở thành chủ nhân nền Quốc Đạo, Quốc Đạo trong lòng người, Quốc Đạo trong gia đình, dòng họ, Quốc Đạo khắp toàn dân.
Hỏi: Tôn Giáo nào, Đạo Giáo nào sẽ trở thành nền Quốc Đạo?
Đáp: Không có Tôn Giáo nào Đạo Giáo nào trở thành nền Quốc Đạo, mà chí có truyền thống anh linh dựng nước giữ nước trở thành nền Quốc Đạo mà thôi.
Hỏi: Những người có địa vị cao trong nền Quốc Đạo là những thành phần nào?
Đáp: Phật Giáo, Thiên Chúa, Tinh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Cư Sĩ, Tu Sĩ, Trí Thức, Thường Dân, Chính Quyền, Nếu như có công lớn trong công cuộc truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước, tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Thời nhất định có địa vị cao trong nền Quốc Đạo. Một phần do Quốc Tổ ấn chứng Sắc Phong. Một phần được bầu chọn những thành có công dựng dậy hồn thiêng, có công truyền bá Văn Hóa Cội nguồn mà có địa vị cao trong nền Quốc Đạo.
- Những người có địa vị cao trong nền Quốc Đạo, thuộc hàng Thánh trở lên gọi là Hội Đồng Thánh Đức. Không phận biệt, màu da, sắc tộc, Đạo Giáo, Tôn Giáo, Giáo Phái, Cư Sĩ, Tu Sĩ, Chính Quyền. Đời, Đạo tất cả đều bình đẵng trong Đạo Luật của nền Quốc Đạo.
Tóm lại: Quốc Đạo Cha Ông không của riêng ai. Mà là Quốc Đạo của toàn dân tộc Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Ai cũng có quyền làm chủ, có quyền tôn thờ, có quyền phát huy quang đại của nền Quốc Đạo, trong nước cũng như ngoài nước. Làm rạng rỡ con cháu Tiên Rồng non sông nước, khắp năm châu bốn biển.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
512 - EM THẤY TỰ HÀO
Thấy anh tỏa ánh hào quang
Sáng ngời trí, đức, nghĩa, nhân làm người
Mê anh dáng đứng nụ cười
Khi anh diễn thuyết Cội Nguồn Cha Ông
Anh là một cả trời xuân
Cho non cho nước, rực muôn sắc màu
Gần anh em thấy tự hào
Vì anh xứng đáng, con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
513 - LÒNG EM
Nhìn anh vì Cội vì Nguồn
Vì dân vì nước, Đồng Bào anh em
Lòng em như nở mùa xuân
Niềm vui sung sướng, bừng lên sáng bừng
Mặt trời Nam Việt Vua Hùng
Soi đường dẫn lối khắp cùng toàn dân
Anh như ánh sáng ngàn sao
Soi đường dẫn lối cứu dân độ đời
Anh nay là bậc anh hùng
Vì dân vì nước lẫy lừng thanh danh
Lòng em sung sướng biết bao
Thấy anh truyền bá văn thơ đêm ngày
Lòng em xúc cảm vô cùng
Thương anh nguyện cả, cuộc đời vì anh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
514 - VÌ NON NƯỚC HI SINH
Nếu ngày mai anh chết
Đừng có buồn nghe em
Vì non nước hi sinh
Vì quyết chống ngoại xâm
Vì đem lại bình yên
Anh sẵn sàng chiến đấu
Quyết một còn một mất
Quyết không hề lui chân
Theo di chí Hùng Vương
Nếu ngày mai ra đi
Không còn ở thế gian
Về trời anh chờ em
Người con gái đảm đang
Người vợ hiền thủy chung
Trần gian cõi tạm trường thi
Quê hương thiên giới là nơi quê người
Sống chết nào có sợ gì
Mãn trần trở lại cõi trời thiên tiên
Hiếu, Trung anh đạt đỉnh cao
Về trời anh sẽ chờ em về trời
Danh anh tỏa sáng để đời
Cháu con vì thế mai nầy ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
515 - NHỮNG NGƯỜI CON
Việt Nam thoát kiếp đọa đày
Nhờ người có đức, có tài, có tâm
Luôn làm ngọn đuốc sáng soi
Đa Nguyên, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền.
Đốt lên ngọn lửa vì đời
Phản biện cuộc sống chính, tà, phân minh
Tinh thần vì nước vì non
Vì sống còn dân tộc,
Vì giang san vững bền
Người con đất Việt anh hùng
Sẵn sàng đối mặt những gì gian nan
Người con tỏa ánh hào quang
Sáng soi chính nghĩa nước non quê nhà
Người con trung hiếu vẹn toàn
Vì dân vì nước sáng ngời lưu danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
516 - LỜI KÍNH CHÚC
Lời kính chúc, đến người yêu nước
Những người con, bất khuất anh hùng
Tháng ngày gian khổ vì đời
Vì non vì nước không nề bản thân
Những người con, trung kiên gan dạ
Trước bạo tàn, chẳng sợ như không
Con đường chính nghĩa cứ đi
Vào tù ra tội, cứu nguy nước nhà
Dù đánh đập, bắt, mời lên xuống
Nào dùi cui bị đánh máu tuôn
Cũng không nản chí lùi chân
Chịu kham chịu khổ biết bao tháng ngày
Lời chúc phúc khắp cùng cuộc sống
Đường vì dân tỏa sáng vươn lên
Chúc là vạn sự bình yên
Cát tường như ý, làm nên cơ đồ
Lời cầu nguyện Thánh Thần phù hộ
Đường an ban, lớn mạnh như tên
Làm cho đất nước Việt Nam.
Dân giàu nước mạnh bình an thái bình
Cầu Quốc Tổ anh linh che chở
Cầu Hồn thiêng giúp đỡ phù trì
Hiểm hung chuyển biến không còn
Thời cơ vận hội đạt thành ước mong
Chúc là vạn sự thành công
Nước non Đại Việt muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
517 - HÃY NGHE DÂN NÓI
LẮNG NGHE DÂN THAN
Tâm Phật, Chúa.
Chính là tâm yêu thương đồng loại
Vì quê hương vì dân tộc Việt Nam.
Hãy nghe dân nói
Lắng nghe dân than
Nghe trong khối óc lương tâm
Xét suy non nước dập bầm ra sao
Ôi khốn khổ, tràn lan đất nước
Muôn vạn sầu đủ thứ gian nan
Hãy nghe tiếng nói vì dân
Lắng nghe non nước Việt Nam khốn cùng
Nghe dòng máu Lạc Hồng tuôn chảy
Nghe đau thương đầy rẫy hàm oan
Việt Nam nầy hỡi Việt Nam.
Việt Nam đâu thể mãi như thế nầy
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Quần, Thần.
Chính là Hiền Sĩ, Hiền Tài, Hiền Nhân.
Chỉ vì non nước, nước non
Dấn thân vào chốn hiểm nguy sống còn
Nghe trong dòng máu Lạc Hồng
Vì Việt Nam độc lập trường tồn muôn năm
Hãy nghe dân nói
Lắng nghe dân than
Nghe trong khối óc lương tâm con người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
518 - SƠ LƯỢC CƠ BẢN QUYỀN NĂNG QUỐC TỔ
Quốc Tổ Vua Hùng chính là Quốc Vương Thủy Tổ.
Con cả của Đấng Hư Không Tổ Tiên Vô Vi Tạo Hóa. Đấng hiện thân Cha Trời Mẹ Trời.
Quốc Vương Thủy Tổ Vua Hùng là con cả Cha Trời, Mẹ Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Đứng đầu tam giáo: Phật, Thánh, Tiên.
Đứng đầu Ngũ Giáo: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Duy trì thất Giáo: Phật Giáo, Thánh Giáo, Tiên Giáo, Thiên Giáo, Địa Giáo, Nhơn Giáo, Thầy Giáo.
Nói tóm lại: Quốc Vương Thủy Tổ. Chính là Chí Tôn tối cao Thiên Đế con cả của Chúa Trời. Quốc Tổ gọi là Cha Trời. Tên Tộc Cha Trời là Long Hoa Cửu Huyền, khi đã có con tức là Ông Bà Tổ Tổ Tổ, gọi là Lạc Long Quân.
Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần. Làm con Kinh Dương Vương. Quốc Vương nước Xích Quỷ. Trở thành thái tử Hùng Lan.
Thái Tử Hùng Lan mở rộng nước Xích Quỷ về nam thành nước Văn Lang rộng lớn. Chuyển sang niên hiệu Hùng Vương. Truyền được 41 đời. 23 đời thượng Hùng Vương, 18 đời hạ Hùng Vương kéo dài độc lập 2701 năm. Nhưng vì thất truyền con cháu Việt Nam chỉ biết đến 18 thời Hùng Vương mà thôi, thiếu sót nhiều chưa được hoàn thiện lắm. Muốn biết về niên đại Hùng Vương hãy tìm đọc qua Long Hoa Mật Tạnh Kinh. thời hiểu rõ tất cả 41 đời Hùng Vương.
Điều đáng nói ở đây. Quốc Tổ Hùng Vương sự hiện Thân trở lại trần thế. Đầu thai mượn xác phàm, thị hiện thần thông chính là Văn Hóa Cội Nguồn Căn Thân Huệ Mạng Quốc Tổ.
- Con cháu Tiên Rồng hãy cùng nhau cầu lên Quốc Tổ, cầu lên Cha Trời Lạc Long Quân, thời nhất định sẽ được như ý. Niềm tin là quyết định tất cả.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
519 - QUYỀN LỰA CHỌN
Là Quốc Tổ, công bằng con cháu
Quyền tự do, chọn lấy tương lai
Đảng nào cũng thế như nhau
Miễn sao không hại nước non sơn hà
Quyền lựa chọn, đâu là có tội
Tội là do, làm hại chúng dân
Quốc Gia Nguồn Cội không chê
Tôn thờ Quốc Tổ mắc chi không lành
Dù Cộng Sản, nhưng lòng hướng thiện
Biết Cội Nguồn, không hại Tổ Tông
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Cộng Sản được vậy quý thay còn gì
Nơi cuộc sống, đạo nào cũng quý
Miễn là không phỉ báng Cội Nguồn
Nhớ ơn Quốc Tổ sâu dày
Dựng non dựng nước biển trời công ơn
Về Nguồn sum hợp cùng nhau
Dựng xây non nước sang giàu ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
520 - CHÍ TÔN THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN LÀ AI?
Ở vào thời đại khoa học, văn minh vật chất. Nhân loại đã xích lại gần nhau, hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi. Có nhiều nước đã xóa bỏ độc tài độc trị tiến lên Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do.
Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Công Lý. Đi vào tam quyền phân lập. Ai cũng như ai đều bình đẳng công bằng trước Hiến Pháp Luật Pháp. Nhất là quyền con người, quyền dân chủ được phát huy và tôn trọng.
Thời đại trình độ dân trí cao văn minh tiến bộ như vậy.
Thời chúng ta hãy bỏ chút thời giờ suy nghiệm xem. Thiên Tử giáng trần là ai. Sự xuất hiện ra sao? Con người Thiên Tử, hay Văn Hóa Thiên Tử. Để cho phù hợp với xu thế văn minh không còn độc tài. Tiến tới Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Thời Thiên Tử giáng trần không phải là con người. Mà là Căn Thân Huệ Mạng anh linh của một con người vĩ đại. Sự anh linh đó chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Quốc Bảo Chân Kinh, Thiên Ấn Thiên Bút, Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ.
Và cũng chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới làm thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy, thành con người mới, xã hội mới.
- Nếu chúng ta không hiểu được triết lý sâu xa, muốn làm thay đổi vận mệnh của một xã hội không có sự chiến tranh đổ máu. Thời Thiên Tử giáng trần cứu dân, cứu nước đó. Chính là nền Văn Hiến Quốc Bảo Văn Hóa Cội Nguồn làm tỏa sáng cả dân dân tộc Việt Nam, rạng rỡ cả năm châu bốn biển. Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ chính là Thiên Ý Cha Trời linh thiên vô cùng vô tận.
Con cháu Tiên Rồng Việt Nam ra phò nền Văn Hiến Quốc Bảo lập công, trong nước cũng như ngoài nước. Đi vào phong Thánh theo ngươn Thánh Đức. Những ai tự xưng Thiên Tử giáng trần đều là Thiên Tử giả hiệu.
Văn Hiến Quốc Bảo, Chính là nền Văn Hiến Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lập nên nước Văn Lang, cũng như nhà nước Văn Lang. Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Công bằng bình đẳng.
Văn hóa Cội Nguồn ra đời 1985 đến nay 2016 được 31 tuổi 32 tuổi thời tỏa sáng cả dân tộc Việt Nam. Vì thế đấu tranh cho Nhân Quyền Dân Chủ xây dựng đời mới phải tôn thờ Quốc Tổ đi theo lộ trình Văn Hóa Cội Nguồn thời nhất định thành công.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
521 - VIỆT NAM
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
Quê hương đất nước Việt Nam
Cong cong chữ S đẹp xinh lạ lùng
Non sông con cháu Tiên Rồng
Biết bao kỳ diệu khắp cùng nước non
Việt Nam tiên cảnh trần gian
Thác, mây, nắng, gió, núi, sông, con đò
Thôn quê thành thị đại ngàn
Bao la đồng ruộng, cánh cò, lũy tre
Câu hò điệu lý ngân nga
Đàn ca sáo thổi thuyền ra thuyền vào
Việt Nam đất nước con người
Bước vào thời đại ngập tràn văn minh
Nơi nào cũng đẹp cũng xinh
Trần gian tiên cảnh đường lên thiên đàng
Việt Nam đất nước con người
Bước vào thời đại ngập tràn văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
522 - QUÊ HƯƠNG
ĐẸP MÃI TRONG LÒNG
Trời xanh mây trắng lững lờ
Non xanh nước biếc con đò dòng sông
Huệ, lan, sen, cúc, đào, mai
Thi nhau khoe sắc quanh năm bốn mùa
Bình minh cho đến chiều tà
Rộn ràng phố thị quê vườn đúc đông
Mái đình ẩn khuất cây đa
Triễu cành khế, mận, sầu riêng bưởi bòng
Hương thơm đồng nội lúa vàng
Tình quê nghĩa xóm ngập tràn lòng ai
Ghe thuyền tấp nập bán buôn
Nhộm đầy nắng gió hòa chung dòng người
Trăng treo gác núi chân trời
Xạc xào chiếc lá thì thầm giọt sương
Lập lòe đom đóm trong đêm
Đường mây lối gió vẫn như thuở nào
Quê hương đẹp mãi trong lòng
Không bao giờ cạn tràn đầy tình quê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
523 - PHÁP VƯƠNG THIÊN TỬ
THỜI THÁNH ĐỨC
Pháp Vương Thiên Tử thời Thánh Đức không phải là con người.
Mà là Hiến Pháp, Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Thiên Ý Cha Trời Luật Tạng Vũ Trụ.
Quốc Tổ Hùng Vương dùng Hiến Pháp Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Ý Luật Tạng vũ trụ trở thành Vua của nhà nước pháp quyền. Pháp Vương Thiên Tử Nhà Nước Văn Lang. Vị Pháp Vương Thiên Tử không già không trẻ Minh Chính Công Bằng Bình Đẳng trước sau như một, dù trải qua hàng nghìn năm.
Thời thượng ngươn Thánh Đức ra đời. Văn Hóa Cội Nguồn Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Ý Cha Trời Luật Tạng vũ trụ trở lại chính là Pháp Vương Thiên Tử thời Thánh Đức. Đưa đất nước Việt Nam vào giai đoạn mới, Giai đoạn thoát khỏi ách thống trị phương bắc giặc Tàu, đòi lại những gì giặc Tàu đã cướp.
Vì thế: xây dựng một xã hội mới, xã hội văn minh Nhân Quyền Dân Chủ tự do. Thời nhất định phải tôn thờ Anh Linh Căn Thân Huệ Mạng Quốc Tổ. Cũng chính là tôn thờ Pháp Vương Thiên Tử. Đi theo lộ trình Văn Hóa Cội Nguồn đoàn kết dân tộc.
Nâng cao trình độ dân trí, Nhận thức về Nguồn Cội dân tộc chấn hưng dân trí.
Sự bền vững lớn mạnh cứu nguy đất nước xây dựng đất nước, tất cả tùy thuộc vào ý chí và quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Nổ lực chung tay đoàn kết cứu nguy đất nước khi mà Trung Cộng quyết thôn tính cho bằng được đất nước Việt Nam.
- Thời đại ngày nay là thời đại văn minh không thể đơn độc, mà phải đạt đến sự cứu cánh hội nhập quốc tế. Nhất là quan hệ với những nước văn minh đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân Chủ, thực thi công lý công bằng bình đẳng.
- Sự lớn mạnh của dân tộc Việt Nam, không phải là sự lớn mạnh trong bạo lực độc tài độc trị thể chế xin cho. Mà là lớn mạnh từ Văn Hóa Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do. Nhận thức những gì lỗi thời, Loại bỏ những gì có hại cho đất nước, Sự lớn mạnh ấy căn bản từ nội lực Dân Tộc quyết tâm xây dựng cuộc sống mới, con người mới, một Việt Nam hiện đại.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
524 - CHÚNG CON
Chúng con là con cháu Tiên Rồng
Chúng con luôn theo bước Vua Hùng
Theo ánh sáng Cội Nguồn chân lý
Theo Quốc Tổ, niềm tự hào sung sướng
Dù gian khổ, nhưng con đường vì nước
Một con đường, niềm siêu thoát hồn linh
Một con đường, đầy chí Thánh uy linh
Dù sống chết, cũng không hề lùi bước
Dù tù tội, lòng cũng quyết hi sinh
Nguyện ơn trên
Chứng giám lòng con
Một tấm lòng vì nước vì non
Vì tương lai con cháu vì Việt Nam sáng ngời
Vì muôn năm độc lập vì muôn đời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
525 - SỨC MẠNH TIÊN RỒNG
Không có một thế lực hùng mạnh nào, thế lực tàn bạo nào. Ngồi trên đầu dân tộc, ngồi trên đầu con cháu Tiên Rồng. Mà không bị quật nhào xuống đất. Khi con Rồng cháu Tiên đã bùng lên, Chúng ta hãy nguyện cầu, cho những người vì non sông tổ quốc mà hi sinh, Linh hồn được siêu thoát về trời theo chân Quốc Tổ.
Chúng ta hãy cầu nguyện Hồn Thiêng Dân Tộc, Phù hộ cho những người dấn thân vì tổ quốc, vì đồng bào mà quên mình. Những con người đấu tranh tươi sáng cho ngày mai. Văn Hóa Cội Nguồn soi sáng cho chúng ta đi, Tất cả vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội Công Bằng Nhân Quyền Dân Chủ văn minh. Hãy đứng thẳng lên, ai cũng trở thành anh hùng dân tộc mà Ông Cha ta đã từng làm.
Nói đến Quyền con người. Thời những người có trí thức điều hiểu cả. Những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho, những Quyền bất khả xâm phạm.
- Trong bản tuyên ngôn quốc tế Nhân Quyền đã nói lên những Quyền cơ bản nầy. Một đất nước văn minh là một đất nước đi vào Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Trị, không phải con người trị. Không có sự độc tài độc trị.
- Sự ủng hộ của các bạn bè năm châu, là điều cần thiết cho sự đổi mới đất nước chúng ta, Đi vào cơ chế mới là đi vào sự minh bạch. Nhất là có trách nhiệm đối với non sông tổ quốc. Qua sự lựa chọn của người dân qua lá phiếu tín nhiệm của dân.
Đi vào huyền cơ Thánh Đức những ai đấu tranh vì tự lợi cá nhân, vì tranh bá tranh hùng, vì hận thù thời đi vào thất bại. Vì huyền cơ không cho phép điều đó. Mà phải đấu tranh vì Quyền con người vì non sông tổ quốc. Vì một Việt Nam độc lập dân giàu nước mạnh, uống nước nhớ Nguồn ăn quả nhớ người trồng cây, vì vậy Quốc Tổ được tôn thờ trong các cơ quan nhà nước, Trong dòng họ, trong các đền thờ, nhà thờ, chùa, đình, miếu. Đó là lẽ phải là trung, hiếu, nhân, nghĩa, đi vào đời sống con cháu Tiên Rồng, đồng hành cùng Quốc Tổ, đồng hành trở về Thiên Giới quê hương thiên đàng cực lạc.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
526 - HỒN BƠ VƠ
Từ khi tôi, vừa lên mười tám tuổi
Vào quân binh, nhập ngũ cùng anh em
Theo tiếng gọi, thiêng liêng đời tuổi trẻ
Nào kể chi, gian khổ giữ biên cương
Nào kể chi, khó khăn nơi biển đảo
Chí làm trai, không bao giờ khiếp đảm
Thà mất đi, quyết tử với ngoại xâm
Nước Việt Nam, đất nước của muôn năm
Chúng tràn qua, những lũ bầy phương bắc
Những chiến binh, đã đi vào cõi chết
Hi sinh ấy nào có ai hay biết
Hồn chưa siêu, đầy tăm tối, tối tăm
Vì đất đai, luôn đào xới lũ ngoại xâm
Hồn chờ mãi, từ nơi nhà chức trách
Mấy mươi năm trông ngóng vẫn biệt tăm
Lễ tưởng niệm còn cho người quậy phá
Hỡi ai kia, còn có chút lương tâm
Ôi Ông Cha, ôi linh thiên cứu vớt
Những hồn linh, vì tổ quốc dập vùi
Sai lầm con đã bán đời
Cho Ma, cho quỷ để hồn bơ vơ
* * *
Không có thảm cảnh nào hơn. hi sinh vì tổ quốc, mà bị bỏ rơi, nhan tàn, khói lạnh, Những người có lương tâm nghĩ đến, liền bị trù dập, tù đày. nỗi căm hận buồn tủi nầy không biết bao giờ chấm dứt.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
527 - XÓT DẠ
Nhìn thế giới, mà đau xót dạ
Nước xứ người, kỳ lạ làm sao
Chạy xe đường rộng bon bon
Nào đâu thấy trạm dừng chân thu tiền
Campuchia hàng xóm láng giềng
Cầu dây hiện đại, nhất nhì đông dương
Đường dài xe chạy bình yên
Tìm trạm thu phí, muốn điên cái đầu
Có lẽ nước bạn bỏ rồi
Không cần thu phí, khổ nghèo chúng dân
Nhìn người mà tủi bản thân
Bao giờ theo kịp Phnôm Pênh dân nhờ
* * *
Thật vậy quá đau xót, khi dân mình nhìn ra thế giới. Cái gì cũng không theo kịp các nước bạn. Thua kém đến mức không chấp nhận được. Nhất là Lào, Campuchia lại là điều cần đáng suy nghĩ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
528 - VỊ VUA NÀO, TRÊN CÁC VUA CỦA VIỆT NAM?
Con cháu Tiên Rồng Việt Nam, có hiểu câu nói của Lý Thường Kiệt trước quân dân tướng sĩ đồng bào. Tạo lên sức mạnh đoàn kết dân tộc đánh bại quân nhà Tống.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư
Có Nghĩa là:
Quốc Tổ Hùng Vương theo ý Trời lập nên nước Văn Lang đã có hơn bốn nghìn năn Văn Hiến, nay là nước Đại Việt. Vì thế con cháu Tiên Rồng Đại Việt thừa kế tiếp nối ngôi vương. Núi sông Việt Nam. Vua Nam ở. Sách Trời chia xứ sở đã đành rành.
Như vậy Quốc Tổ Vua Hùng mới thật sự là Vua Tổ của Vua Nam còn những vị vua sau nầy chỉ là những vì vua con cháu thừa kế di chí Quốc Tổ Vua Hùng mà thôi.
Lý Thường Kiệt nhờ vào câu nói Nước Nam Vua Nam Ở. Như là bản tuyên ngôn độc lập giữ vững giang san. Đất nước mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lên.
Với câu nói vững Gốc còn Nguồn như thế đã tạo lên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đánh bại quân xâm lược.
- Ông Obama: Tổng Thống Hoa Kỳ tuy là người ngoại quốc, nhưng hiểu rõ lời nói của Lý Thường Kiệt. cũng như biểu tượng Trống Đồng thời đại Hùng Vương. Thời đại mà dân tộc Việt Nam phải luôn ghi nhớ.
Đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền chỉ là đấu tranh cho cuộc sống công bằng bình đẳng tự do. Chưa phải là đấu tranh vì non sông tổ quốc. Có thể nói đấu tranh vì non sông tổ quốc thời Quốc Tổ Vua Hùng chính là trụ cột biểu tượng cho sự đấu tranh đó, gắn liền với đấu tranh Nhân Quyền Dân Chủ.
Có thể nói tôn thờ Mác Lê là đi ngược lại lời Tuyên Ngôn thừa kế di chí Quốc Tổ của Lý Thường Kiệt. Vua Hùng không tôn thờ, mà tôn thờ người ngoại ban. Là điều sai lầm lớn, cái sai lầm dẫn đến thảm họa không sao lường được. Vì Tổ Quốc non sông nầy, cũng như dân tộc Đại Việt không phải của Mác Lê. Cũng không phải của đảng phái nào cả. Non sông Tổ Quốc nầy, dân tộc Đại Việt nầy đã có năm nghìn năm Văn Hiến. Nói cho đúng thời con cháu Tiên Rồng Đại Việt chúng ta phải biết tôn thờ Quốc Tổ, thừa kế những gì Cha Ông đã để lại cho chúng ta.
Điều đáng nói ở đây, có lẽ Tổng Thống Hoa Kỳ Obama là người bạn tốt nhắc nhở chúng ta dù đấu tranh kiểu gì đi nữa nhưng không được rời xa Nguồn Cội, phải tôn thờ người dựng lên nước Văn Lang, nay là nước Việt Nam, thời đại rực rỡ Hùng Vương.
Tổng Thống Hoa Kỳ Ông Obama: dẫn thơ.
Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, cũng như Trống Đồng Đông Sơn thời đại Hùng Vương. Trong diễn văn trưa 24 - 5 - 2016
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
529 - LÀ QUỐC TỔ
Thời không bao giờ ép buộc
Cũng không bao giờ tiếp nhận
Với những người xem nhẹ Ông Cha
Những người không có lòng đến với Ta
Những người đánh mất hiếu trung
Bỏ Nguồn bỏ Cội đi theo người ngoài
Những ai biết Cội biết Nguồn
Thời Ta che chở phúc lành ban ân
Ban cho trí huệ vô biên
Cũng như dìu dắt lập lên vua trời
Đã là Chí Tôn
Đâu ham danh lợi chức quyền
Mà chỉ làm theo Ý Trời
Đương Kim vũ trụ vận hành huyền cơ
Ta không ép buộc theo Ta
Nhưng ai nghĩ đến thời Ta hộ trì
Những ai tiếp nối kế thừa
Thời Ta trao lại uy quyền ban cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
530 - CAO TỘT ANH LINH
Là Quốc Tổ tối cao đất nước
Như mặt trời soi sáng dương quang
Quốc Tổ là đấng công minh
Làm theo Thiên ý không theo ý mình
Quốc Tổ là đấng nhân từ
Thương yêu tất cả những gì cháu con
Công bằng trong sáng vô tư
Theo quyền Tạo Hóa ban cho phúc lành
Là Quốc Tổ thay trời chuyển hóa
Cứu nước non, truyền bá kinh thơ
Mở đường cứu thế độ nhân
Làm cho nhân loại siêu sanh về trời
Quyền Tạo Hóa, Ta thời nắm giữ
Vì Ta là, chủ tể đương kim
Làm theo Thiên Ý Trời Cha
Quyền năng tột thế không ai sánh bì
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
531 - BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH
Có một hôm.
Tôi đến gặp vị thiện nhân trí thức.
Tôi hỏi:
Bất Chiến Tự Nhiên Thành. có nghĩa là sao?
Ngài trả lời điều đó chẳng lấy gì làm khó, quá dễ.
Xưa nay mình bảo bọc, góp công góp sức nuôi thể chế độc tài, độc trị. Nhưng thể chế độc tài, độc trị lại bội ơn vô nghĩa.
Quay lưng bỏ đi thế là xong.
Tôi lại hỏi quay lưng bỏ đi nghĩa là sao?
Thiện nhân trí thức nói chỉ có thế mà không hiểu
Quay lưng có nghĩa là không đếm xỉa gì đến, không bảo bọc nữa, hướng về phía mặt trời mọc mà đi theo tiếng gọi của Cha Ông trở về Nguồn Cội tôn thờ Quốc Tổ nương tựa Cha Trời Mẹ Trời. Thể Chế độc tài độc trị tự mất dần không còn tồn tại nữa.
- Cần gì phải lật đổ gây ra cảnh chết chóc anh em tương tàn nồi da xáo thịt cho thêm hận thêm thù. Đó là con đường cơ bản của Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Không cần đánh mà cũng loại trừ được thể chế độc tài độc trị.
Tôi liền nói: Đối với tôi quay lưng bỏ thể chế độc tài độc trị thời quá dễ, thậm chí còn dễ hơn vứt bỏ đồ vật cầm trên tay.
- Còn những người khác họ còn mê thể chế độc tài độc trị thời làm sao?
Thiện nhân trí thức hỏi?
Vì sao, Ông quay lưng bỏ thể chế độc tài độc trị?
Tôi liền nói; Vì thể chế độc tài, là thể chế phi nhân phản bội lại nhân dân, không có Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng, thể chế của sự xin cho kìm hảm sự phát triển xã hội dẫn đến nghèo đói lạc hậu, thể chế phi Công Lý phản bội tổ quốc non sông, nguy cơ mất nước đến nơi, dân chúng sẽ trở thành nô lệ giặc Tàu, đau khổ nhục nhã không gì bằng.
Thiện nhân trí thức nói.
Ông hãy nói lên suy nghĩ của mình cho mọi người cùng biết. Nếu mọi người đã biết thời cùng nói lên. Làm cho toàn dân nhận thức sự nguy cơ mất nước nô lệ giặc Tàu phương bắc chỉ là sớm muộn mà thôi. Sự cảnh tỉnh đó thể hiện qua con đường đấu tranh Văn Hóa bất bạo động. Lời lẽ ôn hòa. Đòi hỏi chính đáng. Tiếng chuông cảnh báo đã vang, thời toàn dân Đại Việt, con cháu Tiên Rồng sẽ thức tỉnh nhận thức ra vấn đề, tỉnh ngộ nhận thức được mối nguy cơ mất nước nầy. Mà quay lưng với thể chế độc tài, độc trị không còn đi theo bảo bọc thể chế độc tài độc trị. Thậm chí còn phản biện lại những sai trái của Thể Chế độc tài độc trị. Nước đã cạn lòng dân đã mất thuyền còn nhưng coi như đã chết dậm chân tại chỗ không còn chạy được nữa, dần dần đi đến diệt vong
Cơ bản của Bất Chiến Tự Nhiên Thành là như thế. Đã quay lưng không theo thể chế độc tài độc trị thời cần gì phải bạo động đấu tranh lật đổ. Đấu tranh bất bạo động là đấu Văn Hóa đấu tranh nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Chiến thắng trong chính nghĩa và Công Lý không phải chiến thắng bằng gươm đao giáo mác. Vì sự chiến thắng bằng bạo động gươm đao giáo mác. Không đem lại tự do Dân Chủ Nhân Quyền công bằng bình đẳng. Mà đi đến thắng là Vua thua là Giặc, giặc với Vua xem đi xét lại cũng chẳng khác gì nhau.
Đấu tranh bạo động là đấu tranh Thần Chiến. Kẻ thắng người thua đều bất lợi. Thể chế Độc Tài Độc Trị sẽ được thiết lập trở lại, bên thắng cuộc. Đương nhiên kìm kẹp những thành phần thua cuộc cho là giặc. Tạo ra thể chế độc tài mới. đôi khi còn tàn bạo hơn thể chế độc tài độc trị trước, mối họa cho tương lai. oán chồng lên oán thù chồng lên thù. Khó mà độc lập lâu dài.
Tóm lại: Bất Chiến Tự Nhiên Thành, là loại bỏ quay lưng không theo thể chế độc tài độc trị nữa, bằng con đường tốc hành đấu tranh văn hóa ôn hòa bất bạo động, tạo lên tiếng chuông thức tỉnh. Quay lưng với những gì mình cần loại bỏ. Cho đến khi nào dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng quay lưng không theo thể chế độc tài độc trị nữa 80 phần trăm thời coi như cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành đã đi vào thành công thắng lợi.
Chuyển sang giai đoạn mới. Giai đoạn tự do Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, công bằng, bình đẳng văn minh dân giàu nước mạnh vinh quang.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
532 - THƠ ĐÀN
Thơ đàn trầm Bỗng du dương
Hữu duyên nghe rõ cung thương cung trầm
Vô duyên nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc, tưởng là gió mây
Hữu duyên châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt, đắp xây son vàng
Vô duyên nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được một đồng một xu
Thơ rằng đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch, tính tang, tang tình
Đờn kêu con cháu Tiên Rồng
Gươm thiên trấn quốc Vua Hùng trao tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
533 - VIỆT NAM ƠI
Việt Nam ơi. Việt Nam ơi
Việt Nam đâu thể tối đen lụn tàn
Việt Nam phải sáng rạng ngời
Việt Nam phải nở nhảy chồi nhành xuân
Dân tộc Việt Nam
Dân tộc Rồng Tiên
Không thể lặng im
Phải cần tỏa sáng
Vượt lên chính mình
Toàn dân tộc đã cùng chung hướng
Thời nước non, phơi phới tự do
Biến tan khốn khổ lệ nô
Dân giàu nước mạnh điểm tô son vàng
Đã đến lúc đất trời Nam Việt
Đường văn minh giàu mạnh tiến lên
Mở ra trang sử vẻ vang
Lừng danh Nam Việt vinh quang Tiên Rồng
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam nhất định sáng ngời anh linh
Hồn thiêng sống núi chuyển xoay
Khí thiêng sông núi nổi lên phù trì
Việt Nam chuyển đổi yên bình
Thiên cơ bất chiến tự thành diệu thâm
Việt Nam ơi,
Việt Nam độc lập muôn năm
Hết còn tăm tối, biến tan đói nghèo
Toàn dân tộc
Chèo lái con thuyền
Năm châu, bốn bể rạng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
534 - BẤT NGHĨA CA
Cọp khoe cọp khỏe anh hùng
Cớ sao cọp lại âm thầm nằm đây
Để cho ruồi muỗi chúng xơi
Còn chi phong độ hung hăng vẫy vùng
Cọp liền than thở nói rằng
Rừng đà trụi lủi hết còn chỗ nương
Nước đà khô kiệt ráo trơn
Thuyền đành phải chịu nằm đây chết mòn
Hướng ngoại trụi Gốc trơ cành
Cũng do bất nghĩa mới thành hôm nay
Cơ hội ruồi, muỗi chúng xơi
Nằm trơ chịu trận tả tơi thân mình
* * *
“Phạm phải bốn đại trọng tội, thời tai họa giáng xuống không biết đâu mà lường. Đó là: Phản Trời, phản non sông Tổ Quốc, phản nghịch lại cha mẹ, phản nghịch lại thầy (cô), nhất là thầy cô truyền dạy nền Quốc Giáo lời dạy Quốc Tổ Thiên Ý Đức Cha Trời”.
* * *
Cao Đức Thắng
-
535 - CHUNG CÙNG YÊU NƯỚC
Yêu nước nhiều cách lắm ai ơi
Người đi phía trước, phía sau cùng đường
Đèn tỏa sáng, nhờ dầu không cạn
Nước vẫn đầy, nhờ giọt mưa rơi
Yêu nước nhiều cách khác nhau
Cùng chung lý tưởng dựng xây nước nhà
Ánh sáng mặt Trăng
Từ ánh sáng mặt Trời.
Cũng soi cũng chiếu sáng ngời khác chi
Có ai nhìn thấy gió đâu
Nhưng mà gió vẫn làm bao việc Trời.
Có ai thấy điện được nào
Nhưng mà điện vẫn khắp cùng càn khôn
Yêu nước cũng thế mà thôi
Thấy mà không thấy biết bao diệu kỳ
Chung nhau cùng một con đường
Vì dân vì nước vì là Việt Nam.
Người như Rồng, Phụng bay cao
Người như mãnh Hổ thi nhau thét gầm
Người như chim yến nhẹ nhàng
Bay qua lượn lại dệt nguồn mùa xuân
Người như những ánh vì sao
Người như ngọn đuốc sáng soi hào hùng
Yêu nước nhiều cách nhiều đường
Chung quy tóm lại đều là vì dân
Vì đời vì nước vì non
Vì dân giàu nước mạnh Việt Nam trường tồn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
536 - SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH
Lâm nguy trời hại mới nguy
Cơ trời xuất hiện, thiên tai chẳng lành
Cơ trời cũng đã báo điềm
Khắp trong cuộc sống, khắp cùng nạn tai
Cơ trời vận hóa chuyển xoay
Lượt lần xuất hiện đổi thay vận thời
Xuân về thay thế Đông tàn
Ý Trời đã thế chống kình được sao
Đôi dép còn có số thay
Huống chi thời thế khác chi, số trời
Cái gì cũng có ngày tàn
Khó mong tránh khỏi tuần hoàn chuyển luân
Số trời đã định huyền cơ
Không ai cải được xưa nay bao điều
Mưu sự do người.
Thành sự do Thiên.
Thuận Trời thời được bình yên
Nghịch Trời nhất định tiêu tan chẳng còn
Cơ Trời đã chuyển Đông tàn
Thuận Trời mà sống thế thời mùa xuân
Ôm Đông giữ lấy mất khôn
Lại còn mang họa vùi chôn cuộc đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
537 - CỦA NỢ ĐỘC TÀI
Cũng vì của nợ độc tài
Làm cho đất nước, càng ngày càng suy
Vì mầy lắm kẻ ra đi
Bỏ non bỏ nước cu li khắp cùng
Độc tài, khối kẻ bạo tàn
Làm cho đất nước khốn cùng xác xơ
Độc tài chỉ biết bản thân
Giống nòi tan nát Rồng Tiên bơ phờ
Rước chi của nợ độc tài
Phương Tây vứt ném chẳng xài bỏ đi
Độc tài xơ cứng, cứng xơ
Già nua lắm bệnh họa tai đủ điều
Độc tài đâu tốt đẹp gì
Mà sao lắm kẻ tôn thờ cuồng điên
Sao bằng Hiến Pháp Đa Nguyên
Vua Hùng dựng nước làm nên nghiệp trời
Văn Lang Bách Việt sáng ngời
Mang chi của nợ độc tài Tây Phương
Trả về cho Mác cho Lê
Của ai trả nấy, giữ chi khổ đời
Của nợ nên vứt cho rồi
Mới mong yên được đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
538 - LỜI TRUYỀN DẠY QUỐC TỔ
Quốc Tổ dạy, đem tình thương trải khắp
Và nguyện cầu, cho nhân thế bình an
Nguyện cầu tổ quốc, giang san
Lạc Hồng Bách Việt ấm no thanh bình
Lòng vì người, không gì hèn hạ
Mà ngược lại.
Nhân đức đỉnh cao
Vì người phục vụ giúp dân
Làm cho cuộc sống, càng thêm nghĩa tình
Phật, Tiên, Thánh, Chúa ở đời
Ra công phục vụ cứu người độ dân
Đó là chân lý đường tu
Đó là lẽ sống đỉnh cao đức lành
Trong lẽ sống, gieo mầm thiện đức
Thời nước non, trổ phúc trổ giàu
Không còn khốn khổ đói nghèo
Dân giàu nước mạnh thái bình an vui
Lời vàng ngọc,anh linh Quốc Tổ
Làm cho đời trang trải bình yên
Cho người hạnh phúc ấm êm
Lời vàng, tiếng ngọc sáng soi vạn đời
Công ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Sánh như biển cả đất trời công ơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
539 - KẺ CUỒNG ĐIÊN
Nghĩ buồn cho nước Việt Nam.
Đạo đức xuống cấp, ác gian trị vì
Dẫy đầy tham nhũng bạo tàn
Hành động ngược ngạo, hết còn chánh minh
Chống Tàu thời bị bắt giam
Phản đối xâm lược thời vô nhà tù
Đau lòng cho nước Việt Mình.
Ngược dòng lẽ sống, còn gì đúng, sai
Giặc Tàu cướp nước nay mai
Không lo chống trả, mà gieo bạo tàn
Trù dập, chống cọng giặc Tàu
Đánh đập bắt bớ những người vì dân
Còn gì lẽ phải hết mong
Buồn cho nước Việt đớn đau ngập tràn
Sanh chi những kẻ ác tà
Làm cho đất nước quê nhà khốn nguy
Làm cho đất nước bại suy
Chờ ngày nô lệ diệt đi giống nòi
Tiêu tan Nam Việt Nước Nhà.
Còn chi Đại Việt sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
540 - VUI BUỒN LẪN LỘN
Bước chân khắp nẻo đường trần
Qua bao cảnh đẹp xa gần mộng mơ
Biển xanh mây trắng lững lơ
Tiếng gào con sóng vỗ bờ nhớ ai
Đất trời non nước bao la
Núi non hùng vĩ, dòng sông lượn vòng
Niềm vui kết bạn xa gần
Ngày qua tháng lại, năm về, năm đi
Thời gian cũng đã qua mau
Mai tàn mai nở, biết bao nghĩa tình
Người vui người nở nụ cười
Hoa vui hoa nở rực hồng sắc hoa
Cõi trần làm bạn gần xa
Nhờ qua Facebook năm châu biển trời
Kết nhau chung một ước nguyền
Việt Nam thoát khỏi giặc Tàu xâm lăng
Buồn, vui, lẫn lộn lấn xen
Vui là chung hội với nhau cùng thuyền
Buồn là đất nước quê mình
Giặc Tàu xâm lấn cõi bờ Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
541 - KẾ THỪA CHA ÔNG
Lời xưa còn mãi dạy rằng
Tre già Măng mọc, kế thừa nối nhau
Tuổi trẻ rường cột nước non
Nối truyền chí khí Cha Ông hào hùng
Giữ gìn đất nước Tiên Rồng.
Giữ gìn Văn Hóa Lạc Hồng Tinh Hoa.
Tuổi trẻ lắm người tài ba
Lớn lên vì nước vì nhà dựng xây
Làm cho đất nước Việt Nam.
Dân giàu nước mạnh tự do công bằng
Thực thi, Dân Chủ, Nhân Quyền.
Đi vào cuộc sống vươn mình bay cao
Tre già Măng mọc xưa nay
Kế thừa nối tiếp đắp xây cơ đồ
Lời thơ ca ngợi nhân tài
Những người vì nước kế thừa Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
542 - CON RỒNG LẠI NỞ RA RỒNG
Con Rồng lại nở ra Rồng.
Cháu Tiên lại nở ra dòng cháu Tiên.
Trải qua hơn mấy nghìn năm
Rồng Tiên vẫn mãi uy linh hào hùng
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng.
Mắc chi hướng ngoại ngược dòng Cha Ông
Làm cho đất nước bão dông
Tan đàn xẻ nghé tiêu tan giống nòi
Việt Nam truyền thống anh hùng
Mắc chi khiếp sợ cúi luồn ngoại xâm
Quốc Tổ khai dựng nước non
Hào hùng hiển hách vinh quang sáng ngời
Đó là gương sáng muôn đời
Tự tôn dân tộc cúi luồn chi ai
Thờ chi chủ nghĩa Mác Lê.
Làm cho Đại Việt tối tăm khốn cùng
Mác, Lê nào phải Vua Hùng
Sao ta cứ mãi tôn thờ Mác Lê.
Lạc Nguồn lạc Cội khốn nguy
Tự mình đào gốc đổ đi không còn
Không thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Đi thờ Lê Mác còn gì hiếu trung
Nếu không thức tỉnh u mê
Tai họa giáng xuống chạy đi đàng trời
Con Rồng lại nở ra Rồng.
Cháu Tiên lại nở ra dòng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
543 - CÕI TRẦN GIAN
Đã gọi trần gian, là bể khổ
Nào mấy ai, được mãi cái vui
Hãy chấp nhận, những gì trắc trở
Cõi đời thường, cuộc thế ngược xuôi
Kìa hoa Sen, từ chốn bùn rực rỡ
Kìa hoa Mai, cho hơi thở mùa xuân
Hãy quên đi, những nỗi buồn vô bổ
Hãy mở lòng, đón nhận ánh bình minh
Cõi trần gian, nào mấy ai sống mãi
Giàu hay nghèo, rồi cũng phải ra đi
Nơi trần gian, không gì là vĩnh viễn
Thời mắc gì, bám lấy để mà chi
Chỉ có linh hồn, mới thật là vĩnh viễn
Muốn yên vui, thời hành thiện những bước đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
544 - TRẮNG TAY KHÔNG
Những bước đua chen, với thế thời
Kiếm tìm vật lộn, mãi với đời
Trải rộng đời tư, tìm phát triển
Quên đi đạo nghĩa, đức bỏ rơi
Rốt cuộc là gì, tiền tất cả
Cuối cùng lìa bỏ, trắng tay không
Chỉ người vì nước, xanh tươi mãi
Lưu danh trường cửu với non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
545 - SỐNG CÓ ÍCH
Sống không có ích, sống ra chi
Sống như gỗ, đá, sống được gì
Hãy sống cho đời, và cho bạn
Sống vì non nước, sống uy nghi
Còn mất ở đời, tâm không bận
Vì non vì nước, cứ bước đi
Hãy sống như tiền nhân bất khuất
Sợ gì lũ giặc, có sá chi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
546 - ĐỊA LONG ĐẤT VIỆT
Việt Nam chữ S, đất phù sa
Nằm giữa Âm - Dương, cốt Long Hoa.
Trung tâm, giao hiệp từ thiên cổ
Trổ ra, Phật, Chúa,khắp hà sa
Gõ cửa thiên đàng, nơi cực lạc
Mở đường trực thẳng, đến Trời Cha
Rồng Tiên tỏa sáng, đường hội tụ
Năm châu bốn biển, nạn tai qua
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
547 - TRỞ VỀ HỒI HƯƠNG
Ngày giỗ Tổ, Vua Hùng sắp đến
Trăm triệu dân, đồng hướng về Nguồn
Rồng Tiên tiếp nối lên đường
Theo chân Quốc Tổ, trở về hồi hương
Lòng yêu nước, dâng cao ngun ngút
Dậy đất trời, tỏa sáng uy linh
Giặc Tàu khiếp vía hồn kinh
Hết mong xâm lược, bái, quy, phục, tùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
548 - Ý TRỜI
Anh Linh Quốc Tổ trở về
Ngự trên đất Việt, Ý Trời chuyển xoay
Bút Trời chuyển động cuồng phong
Thiên La, Địa Pháp, bủa vây khắp cùng
Văn thơ, kinh giáo ngập tràn
Phá tan bóng tối, địa đàng u minh
Mặt trời Văn Hóa sáng soi
Khắp cùng trái đất năm châu khắp cùng
Tiêu tan thể chế độc tài
Không còn tồn tại hại người hại dân
Từ đây Trung Cộng rã tan
Chia năm xẻ bảy nát tan cơ đồ
Độc tài xóa sổ không còn
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do
Theo nền Văn Hiến Việt Nam
Thiên Quyền Nhân Chủ tối cao nhân loài
Từ đây Trung Quốc quay đầu
Hướng về Nam Việt phục tùng đi theo
Chúa Trời đã chọn Việt Nam.
Là nơi chuyển tải Ý Thiên Cha Trời
Năm châu bốn biển theo về
Đại Đồng nhân loại lên đường hồi quy
Trở về Thiên Quốc quê hương
An vui cực lạc, sống trên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
549 - THIỆN LÒNG
Thiện lòng hai chữ an lành
Bình yên khắp nẻo, đường trần an vui
Khắp trong thế giới nhân sinh
Thiện lòng, đem lại bình yên cuộc đời
Thiện lòng, thương hết mọi người
Làm cho cuộc sống xanh chồi nở hoa
Quả lành trái ngọt trong ta
Niềm vui trải khắp sơn hà nước non
Thiện lòng hai chữ thương yêu
Thường người hoạn nạn lao đao khốn cùng
Thương người như thể thương mình
Giúp người như thể giúp mình khác chi
Ai ơi mở rộng lòng nhân
Làm cho cuộc sống bớt phần khổ đau
Nhất là tình cảnh khốn nguy
Trắng tay hết sạch lấy chi sống còn
Thiện lòng là tấm lòng vàng
Tấm lòng Phật, Chúa thương người từ bi
Dù rằng để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời
Dù rằng giàu có cỡ nào
Nhưng không có đức vẫn còn nghèo xơ
Thấy người khốn khổ làm ngơ
Cái giàu trống rỗng nghèo xơ xác nghèo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn