-
705 - BAO CHỜ ĐỢI
Anh có biết, hôm nay là ngày hội
Lễ đền Hùng, trăm họ đến dâng hương
Anh có nghe, tiếng chuông đền vang vọng
Như nguyện cầu, cho nhân loại bình yên
Bao đợi chờ, anh ơi bao chờ đợi
Khắp thập phương, về hội tụ nơi đây
Màu thanh thiên, giữa đất trời bạch nhật
Tình Đồng Bào, trong lễ hội đẹp thay
Gặp nhau đây, như đã hẹn ngàn xưa
Đã cho em, đầy cảm giác mộng mơ
Anh có thấy, một khung trời ấm áp
Đã hết rồi, những bão táp phong ba
Anh có thấy, một mùa xuân tươi sáng
Đã cho đời, đầy những cảnh sắc hoa
Anh có biết, ôi lòng em sung sướng
Như bình minh, nắng ấm, vạn lời ca
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
706 - BẢO BỐI ÔNG CHA
Đời vẫn đẹp khi còn nền Quốc Đạo
Nước nhà tan, khi Nguồn Cội không còn
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Trăm năm lệ thuộc dập vùi giặc Tây
Đời không Đạo khó nên việc lớn
Lúc dời non mỗi đứa mỗi nơi
Đứa thì Cáo nuốt Sói xơi
Đứa thì lặn hụp tả tơi dập bầm
Cây không Gốc lá cành tự héo
Lấy đâu ra đủ sức đối đầu
Phải đành nô lệ dập vùi
Chiến tranh loạn lạc tương tàn anh em
Nền truyền thống phải nên xây đắp
Phép linh thiêng bảo bối cha ông
Đạo, Đời là một tương thông
Giặc đâu chống nổi cháu con Tiên Rồng
Một sức mạnh, không gì ngăn nổi
Như sóng thần, thác đổ, cuồng phong
Người mưu kẻ dũng chung tay
Toàn dân kháng chiến khiếp kinh quân thù
Bàn tay thép dời non lấp biển
Xúm tay vào lật ngửa quân gian
Công, nông, trí thức, bán buôn
Vùng lên đạp đổ bất công phen nầy
Nước non ta lại đắp xây
Dân giàu nước mạnh tung bay sáng ngời
Bảo bối Văn Hóa Cội Nguồn
Con đường thống nhất lẫy lừng năm châu
Quốc Đạo truyền thống Cha Ông
Đưa ta đến tận vinh quang lẫy lừng
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
707 - NƯỚC NON ĐUA
Mới đây đất nước vốn già nua
Giờ đã xuân xanh hết bốn mùa
Khắp chốn trời Nam người hớn hở
Nước non đổi mới nước non đua.
“Muốn đưa xã hội đi lên, không có con đường nào khác đó là con đường luôn luôn đổi mới đi lên. Đổi mới chính là quy luật tiên hóa của vũ trụ, nhưng sự tiến hóa ấy chính là con dao hai lưỡi: Thất bại và thành công, thiên đàng và địa ngục. Người sử dụng con dao hai lưỡi ấy phải hiểu quy luật tạo hóa: Gieo nhân gì gặt quả ấy”.
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
708 - CỦA CHUNG
Ngọt ngào như khúc dân ca
Non xanh nước biếc, mặn mà tình chung
Diệu hiền như ánh trăng đêm
Tràng đầy mà chẳng cho riêng người nào.
“Ngọn lửa hạnh phúc là do con người đốt lên có ý thức, đêm lại sự ấm áp cho cuộc sống. Bất kể là ở đâu cũng cần có ngọn lửa này, một ngọn lửa từ bi bát ái không thiên vị. Như hơi ấm mặt trời đêm về cho trái đất, không là của riêng ai, mà hơi ấm cũng không thiên vị ai. Bình đẳng”.
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
709 - DÂN CA CỘI NGUỒN
Hò hơ ơi hò
Ai đêm sông núi bán buôn
Bán dân Hồng Lạc bán nguồn tự do
Bán luôn Tiên Tổ cha ông
Cho đời thêm hận biết bao nỗi sầu
Hò hơ ơi hò
Sương rơi tuyết phủ cành dâu
Mây bay gió thổi đâu đâu cũng buồn
Buồn cho những kẻ bán buôn
Không chừa hài cốt Cội Nguồn ông cha
Hò hơ ơi hò
Trên non xuống tận biển sâu
Hồn thiêng sông núi giận sầu vì ai
Giận người quên lãng người khai
Hùng Vương Quốc Tổ đức tài xiết bao
Hò hơ ơi hò
Công lao người lắm công lao
Dựng xây non nước truyền trao đến giờ
Thiên liêng người vẫn đợi chờ
Những người trung hiếu tôn thờ Cha Ông
Hò hơ ơi hò
Được về thế giới quê hương
Thiên đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
Cán cân công lý trời dùng khó sai
Trời cao đất rộng vô cùng
Cây kim sợi chỉ khó mòng lọt qua
Hò hơ ơi hò
Hiếu trung bỏ mất đi toi
Linh hồn phải chịu đọa sa nghìn trùng
Kinh luân chỉ rõ con đường
Biết mà vẫn phạm thì liền họa tai
Hò hơ ơi hò
Lời kinh đã dạy khó sai
Ai tin sẽ đặng mắn may đời đời
Hồn thiêng sông núi phù trì
Anh linh Quốc Tổ trên đầu chở che
Hò hơ ơi hò.
Ai vì non nước quên mình
Vinh quang dòng họ rạng ngời tánh danh
Hò hơ ơi hò.
* * *
Cao Đức Thắng
-
710 - TỰ DO CA
Tiên Rồng ta sống cùng ta
Trăng về thi phú sáng ra dạo đồng
Dạo trên đường phố đúc đông
Dạo phố dạo làng dạo cả nước non
Độc lập mà giữ mãi còn
Thời ta mãi hưởng cảnh nhàn vui chơi
Bước chân ta bước khắp nơi
Vui trong lễ hội cõi trời Việt Nam
Cái vui nào có vui hơn
Tự do độc lập bình yên nước nhà
Vui trong no ấm thái bình
Tiên Rồng ta hát, Cội Nguồn ta ca
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
711 - CẢM XÚC QUÊ HƯƠNG
Vào xuân con Én đưa thoi
Nhịp cầu nho nhỏ bắc qua suối ghềnh
Xanh xanh tràng ngập chân trời
Hiu hiu gió thổi rì rào bông lau
Tà tà bóng ngã về đâu
Hoa chen sắc lá, lá chen sắc màu
Trải qua bao cảnh chiều tà
Tường xưa phủ kín những là rêu phong
Lặng nhìn gió dắt sương rơi
Hoa trôi bèo dạt liễu xơ xác cành
Long lanh đáy nước trời in
Khói lam rời mái nhà tranh về trời
Rừng thu xanh, đỏ, trắng, vàng
Xôn xao oanh yến rộn ràng Trúc Mai
Chân trời góc biển xa xa
Nỗi lòng thương nhớ những là ngày xưa
Chim muôn hối hả tìm quê
Gió xuân luôn nở nụ hề cùng xuân
Đẹp thay non nước quê hương
Đông đi xuân đến vấn vươn sông hồ
Xuân về hoa nở khắp cùng
Hương bay khắp nẻo hoa cười với hoa
Chập chồng mây luyện trời xa
Bèo trôi nước chảy êm mà êm êm
Bao la non nước mông mênh
Lũy tre đồng ruộng núi sông bạt ngàn
Thị thành phố đẹp lầu sang
Cho người ngơ ngẩn thế gian tiên bồng
Trong veo nước chảy dưới cầu
Lòng người lai láng vạn ngàn tình thơ
Tình yêu ôm lấy tình yêu
Mặt trời gác núi xốm chiều cò bay
Giọt sương rơi đậu cành Mai
Trăng soi lấp lánh trắng đen lập lòe
Ngàn xưa âu cũng thế nầy
Đêm đêm nhìn thấy chị hằng về thăm
Đông về thời cảnh buồn hiu
Người đi kẻ ở luyến lưu đợi chờ
Mây buồn về núi là đà
Lên đèo, xuống dốc, thăm là hút heo
Buồn cho số kiếp đâu đâu
Vô duyên bạc phận bể dâu cuộc trần
Thôi thì quên kiếp long đong
Về nền Quốc Đạo Cha Ông nương nhờ
Tự do hạnh phúc cuộc đời
Cội nguồn dân tộc Đạo, Đời tương thông
Ai ơi nhớ lấy lời Kinh
Đó là liều thuốc trường sinh cứu người
Niềm vui đêm đến cho đời
An vui hạnh phúc tâm hồn tiêu diêu
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
712 - TÌM CHUYỂN LUÂN
THIÊN TỬ CON TRỜI Ở ĐÂU?
Những ai không hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thời không bao giờ tìm ra Chuyển Luân Thánh Vương Thiên Tử Con Trời.
Thưa các Ngài thiện nhân trí thức, các Ngài lấy cơ sở nào để nhận ra người Chúa Trời cũng tức là Cha Trời đã chọn. Nếu các Ngài không hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Muốn làm một cuộc thay đổi vận mệnh xã hội nhân loại đi vào Cơ Bất Chiến Tự Nhiên Thành.
Thời vị Thiên Tử con Trời ấy phải trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, có nghĩa là đã tìm ra được con đường Đại Đạo. Rồi viết ra con đường Đại Đạo đó phải mất ít nhất là 15 năm hoặc 30 năm. Như vậy Chuyển Luân Thiên Tử Thánh Nhân đã xuất hiện rồi các Ngài có nhận thấy được không? Nếu chưa thấy thời khó mà giúp Chuyển Luân Thiên Tử Thánh Nhân được. Khi nhận biết được Chuyển Luân Thánh Nhân Thiên Tử thời Ngài đã về trời rồi. Các Ngài chỉ gặp được lời truyền dạy Chuyển Luân Thánh Nhân Thiên Tử mà thôi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
713 - DUYÊN HỘI NGỘ
Duyên phận gặp nhau phải đâu là
Bây giờ mới gặp, tận lâu xa
Đã từng chung hội cùng chí hướng
Kiếp nầy gặp lại theo Trời Cha
Dù chỉ gặp nhau trên Facebook
Nhưng lòng thầm mến biết là bao
Âu cũng là duyên, nay hội ngộ
Trần gian chung lối hội kỳ ba
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
714 - ĐỂ LẠI CON ĐƯỜNG
Tháng năm vùn vụt cứ trôi qua
Lận bận kinh thơ, cháo tương cà
Phổ truyền Thiên Ý nơi trần thế
Vận hành cơ bút, Đạo khai ra
Đơn lẽ một mình, trong bốn vách
Giam mình một chỗ ta với ta
Đã mấy chục năm, luôn dốc sức
Giờ đây tóc bạc, đã râm hoa
Mặt trời cũng đã, gần xuống núi
Thời gian đã hết, chẳng còn xa
Kiếp người đã định, theo mệnh số
Trần gian đi đến, vốn xưa nay
Dù cho Quốc Tổ, âu có khác
Sanh già bệnh tử, phải ra đi
Xác trần trả lại, nơi trần thế
Trở về bản thể, Cội Chân Như
Kinh thơ để lại cho con cháu
Thoát khỏi luân hồi, dứt u mê
Muốn gì được nấy, theo ý muốn
Mãn trần trở lại chốn Tiên Quê
Trường sanh sống mãi trên thiên giới
Thời ta thỏa nguyện, những vui ghê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
715 - SỰ CHỜ ĐỢI CHỈ LÀ VÔ ÍCH
NẾU KHÔNG HỘI NHẬP VĂN HÓA CỘI NGUỒN.THỜI KHÔNG BAO GIỜ TÌM THẤY CHUYỂN LUÂN THIÊN TỬ.
Thưa các Ngài thiện nhân Trí Thức. Các Ngài lấy cơ sơ nào để nhận ra người mà Chúa Trời hay Cha Trời cũng thế đã lựa chọn. Nếu các Ngài bỏ qua Văn Hóa Cội Nguồn.
- Làm một cuộc thay đổi vận mệnh của một đất nước. bằng con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành ít nhất cũng phải mất 30 năm chửng bị kinh giáo 15 năm chuyển hóa đi vào đời sống 15 năm. Thời mới làm thay đổi cuộc diện đất nước. Như vậy Chuyển Luân Thiên Tử xuất hiện lâu rồi. Các Ngài có nhận thấy được không?
Tôi có thể nói cho các Ngài chiêm nghiệm kỉ câu sấm. Chỉ cần một câu thôi cũng tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử. Cần gì phải cho nhiều. Chuyển Luân Thiên Tử là người Việt, thời nhiều người cũng đã hiểu rõ điều nầy.
Với câu sấm: Việt Nam tiếp bước con đường hồi hương.
Ý nói: Dân tộc Việt Nam tiếp bước Ông Cha theo chân Quốc Tổ hồi hương. Tức Là Trở Lại Cội Nguồn. Sự trở lại Cội Nguồn nầy, không chỉ người trong nước mà lẫn người hải ngoại ngoài nước, Đồng hành hồi hương trở về Cội Nguồn, tiếp nhận Văn Hóa Cội Nguồn tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn năm nghìn năm Văn Hiến liền thấy rõ Chuyển Luân Thiên Tử ngay trước mắt.
Với câu Long Hoa vẫn thuở biên cương, là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang.
Có nghĩa là: Dân tộc Rồng Tiên Đại Việt trổ hoa Giác Ngộ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đạt đến đỉnh cao văn minh Tinh Thần dù là ở đâu trong nước hay ngoài nước khi đã tiếp nhận được Văn Hóa Cội nguồn.
Xem thường Văn Hóa Cội Nguồn thời không cách gì tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử xuất hiện được. Trên cõi đời nầy chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng trở lại mới nói được Long Hoa dòng giống Tiên Rồng nền Văn Hiến Quốc Đạo dựng nước giữ nước mà thôi. Nếu các Ngài rời xa Nguồn Cội, không tiếp nhận được Văn Hóa Cội Nguồn thời không thể nào tìm thấy Chuyển Luân Thiên Tử. Chỉ nhìn thấy những gì Chuyển Luân Thiên Tử để lại mà thôi. (muốn hiểu rõ về Quốc Tổ hãy tìm đọc Long Hoa Mật Tạnh kinh)
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
----------------------------------------------------
716 - NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN
Kính thưa các Thiện Nhân Trí Thức, những tư tưởng lớn vì nhân loại vì tương lai của đất nước Việt Nam, Sự gắng sức của các Thiện Nhân Trí Thức là đưa dân tộc Việt Nam vượt lên tất cả, tự làm chủ Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ xã hội làm chủ vận mệnh non sông đất nước.
Nếu các Thiện Nhân Trí Thức không có Bảo Vật trong tay Văn Hóa Cội Nguồn. Thời các Thiện Nhân Trí Thức lấy gì để mà truyền bá tận độ nhân loại trở về chủ nghĩa Đại Đồng, vượt qua chủ nghĩa Cộng Sản, thậm chí chủ nghĩa tư bản. Vượt qua các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đi đến hợp chủng nhân loại đại đồng thống nhất toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng.
Vì thế Tạo Hóa cũng là Chúa Trời hay Như Lai cũng vậy.
Nam Mô - A Men.
Nam: là Trong.
Mô: là Hư Không.
Nam Mô có nghĩa là niệm Bản Thể Hư KhôngTạo Hóa Như Lai.
A Men: Có nghĩa là Như Ý
Như vậy niệm Nam Mô A Men. Là niệm Bản Thể Hư Không Như lai, Như Ý. Cầu chi đặng nấy. Vì Bản Thể Tạo Hóa Như Lai chỗ nào cũng có. Có cảm liền có ứng không sót mảy lông.
Nhờ bốn chữ Nam Mô A Men Quốc Tổ đã tương thông với Tạo Hóa Cội Nguồn Vũ Trụ, hành sự theo Thiên Ý Cha Trời chuyển hóa khai sinh ra Quốc Bảo thành những bộ kinh Vũ Trụ. Truyền trao lại cho hậu thế, để các Ngài chuyển xoay toàn cầu cứu nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng.
Hiện thân của Nam Mô A Men chính là Thiên Ấn Hình Quả Tim Vũ Trụ, Chính Giữa Quả Tim Vũ Trụ Có Hình Thập Tự Giá. Thiên Ấn Tối Linh. Có Công Năng Hiệu Triệu. Hiệu Lịnh Tất Cả, Quỷ Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.
* * *
Không nên có ý bình luận phàm tục, trong những lời kinh văn nầy
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
----------------------------------------------------
717 - NHẮN GỞI LẠI ĐỜI
Hơn sáu mươi năm, xế chiều rồi
Hành trang chửng bị, trở về trời
Cũng đã ném mùi, chung thế tục
Đắng cay chua ngọt, chạm bờ môi
Kinh thơ để lại, lời châu ngọc
Thiên Ý Cha Trời tột tối cao
Nhắn ai trở lại, nền Nguồn Cội
Quê tiên một bước, đã tới nơi
Về Nguồn chấm dứt, đường sa đọa
Con đường giải khổ, đến an vui
Trần gian cõi tạm, âu chớp mắt
Về Nguồn giải thoát, nhớ ai ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
718 - CŨNG LẮM CÁI NGU
Trên đời cũng lắm cái ngu
Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn
Xem thường Quốc Tổ Vua Hùng
Bất trung bất hiếu lại còn bất nhân
Công ơn chẳng trả thời thôi
Mắc chi phỉ báng chẳng ra con người
Không lời ca ngợi đã đành
Lại gieo ác khẩu chống kềnh Cha Ông
Tự mình gặt lấy tai ương
Tránh sao cho khỏi thảm thê cuộc đời
Tội ác to lớn bằng trời
Linh Hồn sa đọa ngục tù ức muôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
719 - NHÌN CÁI NHÂN TỐT ĐẸP RA ĐỜI
CŨNG ĐÓN ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT ĐẸP VỀ SAU
Hơn hai nghìn năm trở lại đây, có khi nào chúng ta thấy Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện tràn ngập đến lạ lùng như bây giờ không? Cái nhân ra đời tốt đẹp như vậy. Từ Văn, Thơ, Sử, Truyện, Triết, Kinh, và còn nhiều sự kiện khác lạ v.v… và…
Phải nói là chưa từng thấy bao giờ, Có thể nói rằng cơ thượng ngươn Thánh Đức đã ra đời. Chuyển sang trang sử mới. Trang sử văn minh Thánh Thiện của người Việt Nam.
- Dù cho văn minh vật chất đến đâu, cũng không làm cho con người trở nên Thánh Thiện được. Sự giàu có đến đâu cũng chỉ để nuôi thân xác con người. Không thể làm cho con người có Đạo có Đức được. Muốn có Đạo Đức cũng như sự Thánh Thiện, thời con người nhờ vào Văn Hóa để mà thành. Một đất nước có nền tảng Văn Hóa tốt đẹp. Thời đất nước ấy trở thành đất nước mùa xuân.
Đất nước ngu dốt chính là đất nước mất đi Văn Hóa tốt đẹp. Chỉ biết đua đòi học theo những Văn Hóa cặn bả đồi trị mà thôi. Làm cho xã hội mất đi căn bản đạo đức, muôn nghìn tệ hại sanh ra làm khốn khổ cho cuộc sống. Làm Quan thời tham ô sách nhiễu, hống hách, tàn bạo. Làm dân thời vô cảm bỏ mặt tất cả, dẫn đến nô lệ truyền miên.
Nói tóm lại: Văn Minh vật chất dưỡng nuôi cuộc sống thể xác. Còn Văn Minh Văn Hóa dưỡng nuôi cuộc sống tinh thần. Sự ra đời Văn Hóa Cội Nguồn tràn ngập khắp mọi nơi khác gì gieo nhân tốt để rồi gặt quả lành, ánh bình minh lại về xua tan đi bóng đêm ngu dốt, đưa dân tộc Việt Nam trên con đường Thánh Thiện Văn Minh Tinh Thần đệ nhất hoàng cầu.
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
-
720 - NHỚ LẤY CÂU NẦY
Ai ơi nhớ lấy câu nầy
Cội Nguồn chớ bỏ Vua Hùng chớ quên
Vì Nguồn vì Cội càng nên
Vì Ông Quốc Tổ càng xinh càng lành
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Rạng danh nước Việt lẫy lừng hiếu trung
Sá gì một lũ yêu tinh
Sá gì xâm lược ngoại xâm giặc Tàu
Còn Nguồn còn Cội xanh chồi
Tôn thờ Quốc Tổ đất trời bình yên
Dân giàu nước mạnh ấm no
Trường tồn bất diệt muôn năm trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
721 - KHUYÊN AI
Khuyên ai cứ, ra công truyền giáo
Dẫu cho rằng, thịt nát xương tan
Kế thừa di chí Hùng Vương
Cứu nhân độ thế cùng nhau về trời
Giống Rồng Tiên, muôn đời bất diệt
Đến hôm nay, vực dậy đơm hoa
Bừng lên tỏa sáng hà sa
Đất trời Nam Việt vinh quang lẫy lừng
Hãy cùng nhau, đồng lòng chung bước
Trên con đường, truyền thống Ông Cha
Cùng nhau xây dựng nước non
Dân giàu nước mạnh an vui thái bình
Khuyên ai cứ, một lòng vì Cội
Vì nước non, tận tụy truyền kinh
Mở màng Thánh Đức thượng ngươn
Cho non nước Việt âu ca muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
722 - CÁC BẠN NGHĨ SAO?
Một đất nước có Vua mà không có Đạo. Thi nhau mà độc tài độc trị. Từ Vua cho đến chí Quan. Từ trung ương xuống tới địa phương. Pháp Luật là Quan, quan là pháp luật. Tình cảnh như vậy xây dựng đất nước có Vua để làm gì?
Thay vì xây dựng đất nước có nền Quốc Đạo thay Vua. Như thời Hùng Vương dựng nước. Vua chỉ là đại diện tối cao cho dân Trung Thành với Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nền Quốc Đạo mà thôi. Hùng Vương lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm Pháp Vương, lập lên nhà nước Văn Lang Pháp Quyền, nhà nước của dân do dân vì dân.
Nhà nước đem lại sự công bằng, bình đẳng, trong các thành phần xã hội ai cũng như ai. Tất cả từ Vua cho đến Quan, Dân sống chung trong ngôi nhà Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc, đất nước vừa có Đạo lẫn Đời chung trong một truyền thống dựng nước giữ nước như thế không phải là Văn Minh hay sao.
Những ai thật sự có tài có đức, thời được dân chúng tín nhiệm đề cử, hoặc tự tay bỏ lá phiếu. Chọn người đại diện cho dân. Bảo vệ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Giữ vững kỷ cương phép nước làm cho cuộc sống đi vào ổn định. độc lập lâu dài. Sự đấu tranh đem lại Văn Minh như vậy, thời không uổng gian khổ đấu tranh. Con cháu mai sau thừa hưởng thái bình an lạc.
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
----------------------------------------------------
723 - TRỜI CHO
Xuân Cội Xuân Nguồn, xuân tự do
Xuân non xuân nước, xuân ấm no
Cuộc sống an vui, lìa đói rét
Hết khổ dứt sầu, hết âu lo
Dệt lên cảnh giới, mùa xuân mới
Dân giàu nước mạnh, những ấm no
Văn Hóa Cội Nguồn, văn Thiên Ý
Việt Nam hạnh phúc, cảnh trời cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
724 - DỄ NÀO MÀ NUỐT
Kìa một lũ ngoại xâm cướp đảo
Chúng ngang nhiên đào lỗ đào hang
Xem thường dân tộc Việt Nam
Ngông cuồng xâm chiếm nước non Tiên Rồng
Chúng cứ nghĩ, không còn cơ hội
Cho Việt Nam, đòi lại Hoàng Sa
Cũng như biên giới lấn xâm
Đất liền biển đảo mất tiêu chẳng còn
Chúng đã quên, một điều cơ bản
Nước Việt Nam, nào phải dễ xơi
Có Ông Quốc Tổ Hùng Vương
Thần thông quảng đại vô biên vô cùng
Đức Chí Tôn, lẫy lừng vũ trụ
Quyền đương kim, tột bực tối cao
Anh linh trùm khắp tam thiên
Quyền năng tột thế chuyển xoay đất trời
Nền Văn Hóa đi vào cuộc sống
Thời Việt Nam chuyển hóa Đông, Tây
Năm châu bốn biển chuyển xoay
Làm nên chủ nghĩa văn minh Đại Đồng
Ngoại xâm khiếp vía kinh hồn
Thu quân trả lại những gì Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
725 - ĐẮP XÂY CƠ ĐỒ
Theo Quốc Tổ, con đường vì nước
Nguyện hết lòng, góp sức chung tay
Rồng Tiên phất phới tung bay
Vẫy vùng ngang dọc đắp xây cơ đồ
Đường Nguồn Cội, thẳng đường bước tới
Vững tay chèo, lèo lái khéo khôn
Vượt qua dông bão, bão dông
Vượt qua tăm tối đến nơi an lành
Kim chỉ nam, Cội Nguồn Thiên Ý
Quyết xông pha, nối chí Vua Hùng
Làm nên cuộc sống lẫy lừng
Năm châu bốn biển sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
726 - LỬA THIÊNG
HAY CÒN GỌI LÀ LỬA TAM MUỘI
Lời người xưa thường nói, có lửa thời có khói, thấy khói là biết có lửa, nên ai cũng phát hiện được lửa, dập tắc được lửa.
Nhưng thời nay phát hiện ra. Có lửa mà không thấy khói, ngọn lửa nầy có thể thấy, có thể không. Các bạn có biết là lửa gì không? Đó chính là lửa điện, thấy lửa mà không thấy khói. Lửa điện nó duy chuyển trong sắt, thép, kẽm, chì, Sự cháy của nó không cần tác động không khí. Lửa điện chính là lửa tam muội. Lửa phát nổ thành sấm sét. khủng khiếp và thiêu rụi tất cả. Cao hơn lửa Tam Muội chính là ngọn lửa Tinh Thần, ngọn lửa Giác Ngộ lòng yêu nước, yêu Cội yêu Nguồn bốc cháy. Một khi đã bốc cháy tỏa sáng. Thời không cách gì dập tắc được nữa trừ khi nó tự tắc mà thôi.
Ngọn lửa tinh thần dân tộc là ngọn lửa đáng sợ. Khi nó đã bóc cháy. Thời bùng lên sấm sét những tia chớp sáng ngời thiêu rụi tất cả. Những ngọn lửa đấu tranh vì đảng phái. vì quyền lợi phe nhóm, vì cá nhân. Là những ngọn Lửa có khói, người ta có thể phát hiện, cũng như sự dập tắc. Ngọn lửa của sự phàm tục, không phải ngọn lửa Thánh Thiện Giác Ngộ yêu nước yêu Cội yêu Nguồn trong sáng vô biên ngọn lửa không bao giờ tắc để lại dư âm hàng nghìn năm, Ngọn lửa không để lại hậu quả, nguyền rủa phê phán của sự bốc cháy. Khác với ngọn lửa bè nhóm, đảng phải. Khói lam, khói trắng, khói đen, để lại hậu quả lem luốt trong cuộc đời.
* * *
Cao Đức Thắng
----------------------------------------------------
727 - THEO BƯỚC CHA ÔNG
Đàn Cội Nguồn đã vang lên khắp nẻo
Gió Cha Ông, tìm kiếm những người con
Đang lạc bước, trong màn đêm dông bão
Khắp lối đi, đầy quỷ dữ yêu tinh
Chúng hóa ra, những mưu mô vây hảm
Hết đường đi, ôi thê thảm làm sao
Hãy tỉnh tâm, mà đi theo Quốc Tổ
Nương Cội Nguồn, nương che chở Cha Ông
Hãy uống đi, những dòng thơ sung mãn
Những dòng thơ, tươi trẻ nước non sông
Gươm truyền thống, hãy vung lên quyết tử
Cứu nước nhà, diệt bè lũ ngoại xâm
Kìa trước mắt, đường Cha Ông rộng mở
Đầy anh linh, rực rỡ những hào quang
Ta đi theo bước Cha Ông
Ta xây đời mới, non sông sơn hà
Mùa xuân tươi thắm nước nhà
Việt Nam đẹp mãi đẹp là Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
728 - ANH CÓ THẤY GÌ KHÔNG?
Việt Nam như đã vào xuân
Sao anh không thấy buồn chi mãi buồn
Mai đã nở, khắp cùng đất nước
Én thi nhau, dệt khúc xuân ca
Đất trời Nam Việt nở hoa
Non sông đất nước bừng lên thanh bình
Anh có thấy Lạc Hồng phất phới
Anh nhìn xem đẹp lắm Rồng Tiên
Nhìn chi những kẻ khùng điên
Hãy nhìn Nguồn Cội bừng lên kia kìa
Nguồn gió Thánh tràn về khắp lối
Những vần thơ đẹp lắm anh ơi
Vần thơ yêu nước yêu non
Vần thơ đoàn kết biết bao nghĩa tình
Khắp trang mạng Google Facebook
Anh thấy gì Văn Hóa Ông Cha
Cội Nguồn chân lý sáng soi
Mở đường khai lộ cho ta đổi đời
Bình minh đã tỏa sáng rồi
Sao anh không thấy lạ đời hỡi anh
Nhìn chi những kẻ khùng điên
Hãy nhìn Nguồn Cội bừng lên kia kìa
Nhìn chi những kẻ lạc loài
Hãy nhìn con cháu Tiên Rồng bay lên
Việt Nam như đã vào xuân
Sao anh không thấy buồn chi mãi buồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
729 - XÂY ĐỜI MỚI
Xây đời mới rất nhiều công việc
Kẻ dọn đường, người dẹp chông gai
Trảm yêu, trừ quỷ, diệt ma
Kẻ xây, người dựng, kẻ hô, người hào
Cuộc đổi mới, ôi nào xúm xít
Cứ trổ tài,đóng góp công lao
Mỗi người mỗi việc thi nhau
Xây thành đắp lũy ngày sau vững bền
Lời nói hay cũng cần cũng quý
Huống chi là truyền bá kinh thơ
Làm cho cuộc sống đổi thay
Văn minh, độc lập, vững yên trường tồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
730 - LẠC ĐỀ
Cội Nguồn luôn mãi lạc đề
Không theo Cộng Sản, không về quốc gia
Cội Nguồn đoàn kết chung tay
không phân Đời, Đạo chung quy một Nguồn
Không đảng phái, chỉ đồng lòng
Cội Nguồn truyền thống lẫy lừng anh linh
Con đường dựng nước dựng non
Con đường giữ nước biết bao hào hùng
Anh em một Cội Đồng Bào
Cùng chung một nước cọng đồng anh em
Cội Nguồn truyền thống đắp xây
Không thù, chỉ bạn, không phân phái, bè
Cộng Sản, quốc gia một nhà
Đạo, Đời là một con Rồng cháu Tiên
Non sông đất nước thiêng liêng
Ông Cha để lại cùng nhau giữ gìn
Chung nhau cùng một kẻ thù
Đuổi quân xâm lược, loại trừ tà gian
Lạc đề vì chẳng ngã nghiêng
Không theo ai cả thẳng ngay một đường
Đó là Chân Lý Cội Nguồn
Anh Linh truyền thống sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
731 - GIÁC NGỘ
Những ai cảm thấy, cùng một dân tộc mà tàn sát lẫn nhau là vô nghĩa. Nhất là cùng chung con cháu Tiên Rồng đồng bào Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là để yên cho kẻ bán nước, chôn vùi truyền thống Ông Cha. Những ai yêu Nguồn Cội. Thời quyết không để mất một tất đất. Vì mất một tất đất là có tội với tiền nhân Ông Cha.
Sự tàn sát lẫn nhau chỉ vì bè đảng, chỉ vì Tôn Giáo, Đạo Giáo. là sự tàn sát vô nghĩa. Không đem lại sự trường tồn cho dân tộc. Mà chỉ đem lại những đau thương của sự nồi da nấu thịt. con cháu Tiên Rồng tàn sát lẫn nhau. Cái lợi đâu không thấy mà chỉ thấy tan nhà nát cửa khốn khổ vì chiến tranh
Hãy làm lại cuộc đời không có gì là muôn năm. chỉ có truyền thống Anh Linh dựng nước giữ nước, nền Văn Hiến hào hùng dân tộc, con cháu Tiên Rồng cũng như non sông tổ quốc là muôn năm mà thôi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
732 - KHÔNG LÙI MỘT BƯỚC
Đường còn mất, không hề nghĩ tới
Tử cùng sanh, vững chí vượt qua
Dọc ngang, ngang dọc xông pha
Theo chân Quốc Tổ sợ chi chẳng sờn
Chết đi thời được về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Đường cứu nước không lui một bước
Đường vì dân, mãi tiến không lùi
Hết lòng vì nước vì nhà
Sống theo chân lý không gì đổi thay
Làm cho đất nước Việt Nam
Hào hùng rực rỡ vinh quang lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
733 - NHÌN LẠI
Trải qua bao cuộc chính quyền
Triều đại nào cũng bỏ rơi Quốc Tổ. Bằng chứng có triều đại nào, tôn thờ Quốc Tổ trong triều đình để cho Vương Quan đảnh lể hằng ngày, mà chỉ tôn thờ dòng họ non sông là của Họ Đinh, Họ Lê, Họ Lý, Họ Trần, Họ Lê.
Cũng không có chế độ nào tôn thờ Quốc Tổ trong các cơ quan nhà nước. Biết rằng Quốc Tổ là người khai sinh ra dân tộc Văn Lang, nay là dân tộc Việt Nam.
Điều đáng buồn tìm kiếm những câu thơ ca ngợi công lao về Quốc Tổ quả thật hiếm hoi. Ca ngợi chế độ thời nhiều, sự tôn thờ Quốc Tổ chỉ là cho có lệ.
Sự bỏ Nguồn bỏ Cội như vậy làm sao tránh khỏi nồi da xáo thịt anh em tương tàn dẫn đến nô lệ ngoại bang, nhất là đói nghèo lạc hậu núi thù biển hận. Biến dân tộc Việt Nam đi vào tan đàn xẻ nghé.
Hậu quả là giặc Tàu xâm lấn cõi bờ, chiếm lần biển đảo. chúng ngạo nghễ trong đất liền khi bước chân đến nước Việt Nam.
Cái sai là bỏ Cội lạc Nguồn, mỗi trường phái, mỗi tổ chức chí hướng khác nhau, dẫn đến chống bán lẫn nhau. chém giết lẫn nhau không thể nào đoàn kết được. Hậu quả thảm hại vẫn là con cháu chúng ta, cũng như nhiều đời sau tiếp tục trên con đường thù hận.
Sự khác máu đã ăn sâu vào bản chất con người, không kể gì tình đồng loại nghĩa đồng bào, tàn sát không thương tiếc. hãy nhìn lại mình xem có thật sự vì non vì nước không. Nếu thật sự vì dân tộc nầy thời phải hết lòng Trung Hiếu đối với Quốc Tổ. Tôn thờ Quốc Tổ, Đi theo chí nguyện Quốc Tổ, tôn vinh Văn Hóa Cội Nguồn truyền thống anh linh dựng nước giữ nước Cha Ông.
Thời đại văn minh chúng ta không nên đi theo vết xe đổ của những triều đại, cũng như các chế độ đã qua. Mà phải tôn thờ Quốc Tổ trong các cơ quan nhà nước. Vì chúng ta là thế hệ kế thừa những gì Cha Ông để lại, không tôn thờ Ông Cha thời tôn thờ ai?
Các Vua Hùng Có Công Dựng Nước, Thế Hệ Cháu Con Chúng Ta, Tiếp Nối Kế Thừa Giữ Nước, đó là trách nhiệm và bổn phận Công Dân Nước Việt, con Cháu Tiên Rồng Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
734 - CỘI NGUỒN
Cội Nguồn kêu gọi cháu con
Không phân thiện ác miễn sao về Nguồn
Dù cho sai trái ngập tràn
Bỏ đao thành Phật thiên đàng chẳng xa
Trở về theo bước Ông Cha
Cội Nguồn che chở tai qua, nạn lìa
Hùng Vương Quốc Tổ nhân từ
Người luôn tha thứ lỗi lầm cháu con
Về nguồn dựng dậy hồn thiêng
Cho non cho nước càng thêm hào hùng
Xây nền Dân Chủ, Nhân Quyền
Mưu cầu hạnh phúc đăng trình tự do
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi
Công bằng bình đẳng cạnh tranh công bằng
Về Nguồn xây dựng cơ đồ
Dân giàu nước mạnh trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
735 - ĐA NGUYÊN
Đa Nguyên không phải những gì xa xôi lắm.
Mà đã có từ khi khai dựng nước Văn Lang.
Bách Việt tức là 100 dân tộc Gốc xã hội Đa Nguyên từ đây, không có Thể Chế độc tài độc trị, mà sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, ai cũng như ai cạnh tranh công bằng bình đẳng Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào không ai khác ai.
Không những cạnh tranh công bằng Bình Đẳng về kinh tế mà cả chính trị.
- Cạnh tranh Đa Nguyên không phải là sự cạnh tranh độc tài độc trị thôn tính lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, loại bỏ lẫn nhau thắng là Vua thua cho là Giặc. Quyền độc tài chính trị, quyền độc tài kinh tế theo Thể Chế xin cho.
Mà là cạnh tranh công bằng bình đẳng theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tiến hóa phát triển. Làm giàu cho đất nước, cũng như sự hùng mạnh của dân tộc đưa đất nước Văn Lang đi lên, nhiều thành phần cạnh tranh công bằng bình đẳng chính là tinh hoa Đa Nguyên thời dựng nước, còn bây giờ thời sao? Làm khác đi được không. Đa nguyên chỉ theo một nguyên lý chung mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai sáng, không có Đa Nguyên nào khác đi được. Chúng ta cần gì chạy theo Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ theo kiểu hướng ngoại. Lệ thuộc ngoại bang.
- Trở về Cội Nguồn. Có nghĩa là chúng ta theo chí hướng Quốc Tổ xây dựng đất nước Việt Nam trở thành đất nước Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Cạnh tranh công bằng bình đẳng. Trước mắt 54 dân tộc anh em. cũng như các đảng phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Các thành phần kinh tế. Nói chung mọi thành phần, mọi tần lớp xã hội.
- Trở về Cội Nguồn đương nhiên không có sự độc tài độc trị. Mà chỉ sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nói chung. Tam Quyền phân lập nói riêng Lập Pháp, Tư Pháp, Hành Pháp, ai cũng như ai Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào Công Bằng Bình Đẳng trước Hiến Pháp. Luật pháp, Đạo Pháp.
- Trở về Cội Nguồn là xóa bỏ hẳn sự cạnh tranh thôn tính lẫn nhau, tàn sát nhau, cạnh tranh của sự hủy diệt. chiến tranh và hận thù. kẻ thắng đi vào độc tài độc trị. Người thua đi vào tù tội, cũng như sự kìm kẹp mất hết tự do công bằng dân chủ.
- Dân là chủ của non sông đất nước, Dân có quyền lựa chọn đảng phái nào, đêm lại lợi ích cho Dân, và bầu lên người lãnh đạo đất nước.
Tóm lại: Trở về Cội Nguồn, cạnh tranh Đa Nguyên. Làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội Công Bằng Văn Minh là hướng đi đúng đem lại sự phồn thịnh, cũng như độc lập lâu dài cho Việt Nam không gì là mới mẻ mà là đã có từ khi khai dựng nước Văn Lang.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
736 - KHÁT KHAO
Thế thời tràn ngập cảnh buồn hiu
Tương lai mờ mịt, chẳng thấy đâu
Dẫy đầy tai nạn, cùng khốn khó
Khắp cùng cáo, sói, lẫn hùm, beo
Cảnh ngộ nước non, niềm bế tắc
Nghĩa nhân xuống cấp, đức càng teo
Khát khao được nhìn tia ánh sáng
Cho đời nhìn thấy, để mà theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
737 - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Ta về Nguồn Cội Cha Ông
Thời ta mới biết trăm hoa một nhành
Từ Nguồn từ Cội sanh thành
Mỗi hoa mỗi vẻ xinh lành khác nhau
Khi ta lên tận non cao
Thời ta mới biết thế nào trăm sông
Thấy trăm ngọn núi từ xa
Thấp cao điều rõ không sai không lầm
Khi ta lên tận đỉnh trời
Thời ta mới biết thế nào tử sanh
Trở về bản thể Như Lai
Thời liền thấy rõ tánh chân Đại đồng
Trăm sông đều phát từ Nguồn
Chảy ra biển cả Đại Đồng hòa chung
Đó là hiểu biết đỉnh cao
Chánh đẳng chánh giác đâu xa rất gần
Vô niệm vô trụ thường ngày
Tự nhiên an định quả đầy hiển chân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
738 - AI CŨNG CÓ QUYỀN
LÀM CHỦ VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Văn hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý. Văn Hóa tối cao vũ trụ không của riêng ai của tất cả mọi người. Văn Hóa nhân loại nói chung, trong đó có Dân Tộc Việt Nam, hải ngoại cũng như trong nước. Văn Hóa tự chủ độc lập dân tộc. Là con dân Việt Nam dù là ở đâu, trong nước ngoài nước chung tay gìn giữ truyền bá rộng rải đến tay mỗi người dân Việt Nam nói riêng, toàn nhân loại nói chung.
- Trước nguy cơ mất nước, và sự tồn vong của dân tộc. Nhất là Trung Cộng đồng hóa dân tộc Việt Nam theo Hán Hóa để chúng xác nhập thành một tỉnh An Nam Trung Quốc. Trước mối nguy cơ mất nước con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam. Nắm chặc Văn Hóa Cội Nguồn trong tay, thứ vũ khí mà Ông Cha ta đã từng đánh bại Văn Hóa phương bắc, là cho quân xâm lược khiếp sợ. Thứ vũ khí bén hơn cả gươm đao giáo mác. Tàn phá hơn cả nguyên tử, mạnh hơn cả Hồng Thủy, những cơn bão lớn. Dân tộc Việt Nam chúng ta có thứ vũ khí Văn Hóa Cội Nguồn, thời không sợ bất cứ kẻ thù nào. Dù cho kẻ thù đó mạnh hơn ta gấp mười lần.
- Mỗi người dân Việt Nam trong nước hay ở hải ngoại hãy tự làm chủ Văn Hóa Cha Ông gươm thiên cứu quốc. Tự in ấn, truyền bá, đến mọi người dân Việt Nam. Tự thành lập hội đoàn Văn Học Việt Nam, cùng nhau đánh bại Văn Hóa Tàu. Cũng như mưu đồ xâm lược của chúng. văn Hóa Cội Nguồn khi đã tấn công thời không có một thế lực nào chống đỡ nổi. sẽ bị chúng ta hạ gục tại trận. Một nước nhỏ mà đánh bại nước lớn là nhờ vào sự mầu nhiệm Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn Cha Ông nầy. Không có thứ vũ khí nào đánh bại được. Văn Hóa Cội Nguồn sáng lên thời Văn Hóa Tàu biến mất làm tan rã âm mưu xâm lược của chúng. Văn Hóa Cội Nguồn không những đánh bại Văn Hóa Tàu, cũng như mộng xâm lược của chúng, mà còn ổn định chính trị độc lập lâu dài hàng nghìn nghìn năm.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
739 - CUỘC HỀ ẢO MỘNG
Ôi cuộc sống luôn mãi là lận đận
Kiếp hồng trần, luôn bận bịu theo chân
Đường sóng gió, cảnh ba chìm bảy nổi
Như bọt bèo, vô định mãi lênh đênh
Nay giác ngộ, trở về nơi Nguồn Cội
Liền thấy lòng, như tỏa sáng bừng lên
Nhìn thấy đời, như cuộc hề ảo mộng
Tựa khói mây, cảnh tan hợp, hợp tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
740 - SỨC MẠNH TỪ NGUỒN CỘI
Nội lực Việt Nam là gì?
Là yêu nước vững Nguồn vững Cội
Mãi kế thừa quyền lực anh linh
Một Dân Tộc, đã từng đánh bại
Bao xâm lăng, khiếp sợ hồn kinh
Một sức mạnh, toàn dân cùng một dạ
Cùng chung tay, lấp biển cũng làm nên
Sức mạnh đó, đâu xa mà tìm kiếm
Từ Cội Nguồn, con cháu nhớ đừng quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
741 - HÃY NẮM LẤY GƯƠM THIÊN VĂN HÓA CỘI NGUỒN
MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI QUÂN XÂM LƯỢC.
Trước sự biến động chính trị toàn cầu, cũng như Trung Cộng quyết tâm thôn tính Việt Nam chúng ta. Bằng mọi âm mưu thủ đoạn trăm phương nghìn kế, Từ ngoại giao, thuê đất, đầu độc, du nhập, giao thương, phá hoại kinh tế. Trên mọi hình thức, dần dần khống chế nuốt trọn Việt Nam.
Không phải mới bây giờ Trung Cộng mới có dã tâm thôn tính nước Việt Nam, mà đã từ lâu lúc nào cũng muốn nuốt trọn Việt Nam. Nhưng giai đoạn hiện nay là giai đoạn quyết liệt nhất. Giai đoạn xóa hẳn đất nước Việt Nam, Thành thuộc địa Trung Cộng.
- Đứng trước đất nước lâm nguy, và cấp bách như hiện nay. Toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Trong nước cũng như ngoài nước, Phải cấp tốc làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Phát động lòng yêu nước. Nắm vững bảy gươm thiên trấn quốc. Vung lên chém thẳng về phương Bắc nhất là phiên dịch ra tiếng Trung Quốc truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn sang Trung Quốc đến tận tay người dân Trung Quốc, tức thời những cuộc cách mạng lớn xảy ra làm tan rã Chế Độ độc tài độc trị. Chiến thắng trên đất nước của họ. Sau đây là 7 gươm thiên trấn quốc.
1- Long Hoa Thiên Tạng, 2- Long Hoa Pháp Tạng, 3- Long Hoa Mật Tạng, 4- Sau thời Hậu Đế, 5- Long Hoa Đại Cương, 6- Nhân Luân Hiếu Nghĩa, 7- Long Hoa Luật Tạng. và còn nhiều bộ Kinh Văn, Kinh Thơ khác nữa. Như Long Hoa Thi Tập Lửa Thiên, Long Hoa Thị Tập Thời Đại, Long Hoa Thi Tập Hữu Ích. Long Hoa Lược Truyện. Văn Lang chiến sự 1, Văn Lang chiến sự 2, Văn Lang chiến sự 3, Văn Lang chiến sự 4. Nói chung những bộ kinh nói trên chính là gươm thiên trấn quốc. Hay còn gọi là Quốc Bảo Chân Kinh. Từ đội quân máy móc Google Facebook phát lên, tấn công về Phương Bắc xoay chuyển Trung Cộng, nhờ vào sự nhiệm mầu của kinh xâm nhập vào linh hồn người dân Trung Quốc. Dân chúng Trung Cộng nổi lên xóa sổ chế độ bành trướng độc tài tàn ác như nước vỡ bờ. Việt Nam có cơ hội chuyển đổi thuận lợi liên kết với các nước tư bản trong đó có Mỹ vững yên như bàn thạch.
- Trước họa xâm lăng nguy cơ mất nước, buộc dân tộc Việt Nam phải ra tay theo sự hướng dẫn Anh Linh Quốc Tổ. Theo Thiên Ý Vũ Trụ chuyển xoay cuộc thế từ lệ thuộc thành chủ động tấn công. Hồn Thiêng Dân Tộc năm nghìn năm, hiệp theo khí thiêng sông núi phù trì chở che. cho sự một còn một mất với quân thù xâm lược.
- Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng hãy nắm lấy gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn mà đánh. Chuyển xoay tình thế bằng hành động cụ thể cứu nguy đất nước. Nhất định không để mất nước, nhất định không làm nô lệ, Cái gốc khốn khổ Việt Nam tất cả là do mưu đồ chiếm lấy Việt Nam củaTàu. Văn Hóa Cội Nguồn chính là Chủ Nghĩa Đại Đồng Tự Do Nhân Quyền, Dân Chủ văn minh đỉnh cao nhân loại. Khi đã vung lên chém tới nhất định phá tan xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Gươm thiên đã có thời cơ đã đến, chỉ cần quyết tâm là đánh bại quân thù xâm lược. Bằng thứ vũ khí vô cùng lợi hại Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Nhân Chủ. Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do. Khắc tinh của Thể Chế độc tài độc trị.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
742 - SO TÀI. ĐẤU PHÉP
Tàu Cộng dùng sử đánh ta
Cho rằng sử chúng tài ba lẫy lừng
Làm khiếp sợ, tâm hồn Đại Việt
Phải cúi đầu, học tập nghe theo
Nào hay lịch sử nước Nam
Hào quang tỏa sáng, uy linh sấm rền
Sử đấu sử, ta liền ăn chắc
Đánh tả tơi, sử chúng tiêu tan
Khác gì trời đã mọc lên
Trăng sao, biến mất có ai thấy nào
Thế là thua, sử cùng đấu sử
Chỉ còn Văn quyết tử so tài
Văn Thơ, Tàu Cộng như gà
Văn Thơ nước Việt khác gì Phụng Công
Càng thi đấu, càng thua lính xính
Văn Thơ Tàu, thua phép đi tiêu
Xưa nay làm gió làm mưa
Bây giờ phải chịu đành thua Văn Trời
Anh Linh Quốc Tổ ra đời
Gió Nam trở ngược, gió Bắc không còn tiêu tan
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
743 - NGOẠI XÂM TÀN ĐỜI
Ai có được, gươm thiên Văn Hóa.
Thời như người, mọc cánh để bay
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi, nói chi tục phàm
Đường cứu nước, không ngoài Văn Hóa.
Diệt ngoại xâm phải có Văn Kinh
Gươm thiên Văn Hóa trong tay
Vang rền sấm nổ triệt tiêu quân thù
Không có phép lấy gì đấu phép
Không có Văn rất khó chống Văn
Cội Nguồn Thiên Ý tối cao
Đánh tan Văn Hóa lược xâm Cộng Tàu
Là Quốc Bảo kinh hồn uy lực
Những Văn Kinh hàng phục hồn linh
Không ai chống nổi khiếp kinh
Phen nầy nhất định ngoại xâm tàn đời
Một nhác kiếm ra đòn vung chém
Thời ầm ầm chuyển biến năm châu
Văn kinh vũ trụ chuyển xoay
Thay hồn đổi trí ác tiêu không còn
Khắp dân chúng đều là lãnh tụ
Vì trong tay phép lạ Trời ban
Một khi quyết chiến vung lên
Năm châu còn không chốn nổi sá chi Cộng Tàu
Hãy tri cập kiếm tìm Facebook
Cùng Google nắm bắt chân kinh
Vua Hùng Quốc Tổ truyền trao
Chuyển xoay cuộc thế cứu nguy nước nhà
* * *
Chưa nhìn thấy Quốc Bảo không được bình luận bừa, vì Quốc Bảo là bảo vật tối linh vũ trụ. Có đủ quyền năng hàng phục nhân loại toàn cầu, Cũng như đánh tan quân xâm lược Trung Cộng. Việt Nam nhờ Quốc Bảo mà tỏa sáng, độc lập 3000 năm tới.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
744 - QUYẾT TỬ
Giặc Tàu đã phất cờ xâm
Việt Nam đứng dậy ra tay phản đòn
Cờ truyền thống sáng ngời tỏa sáng
Nước Việt Nam, phất phới tung bay
Địa Long Thái Cực Âm Dương
Ngũ hành bát quái chuyển xoay đất trời
Là con cháu Vua Hùng quyết tử
Bản hùng ca Quốc Thể hùng ca
Dưới cờ đại nghĩa Ông cha
Ngút ngàn sĩ khí xông pha diệt thù
Giặc ngoại bang điên cuồng xâm lấn
Từ đất liền cho đến biển khơi
Rồng Tiên nào có chịu thua
Trong tay nắm vững gươm thiên diệt trừ
Trăm triệu dân, nhất tề đồng loạt
Cùng đứng lên, tiêu diệt ngoại xâm
Hồn Thiêng Dân Tộc bủa vây
Anh Linh Quốc Tổ chuyển xoay phù trì
Theo tiếng gọi vang rền Quốc Giáo
Mất một còn, khí tiết xông lên
Hào hùng quyết tử hi sinh
Mở trang sử mới rạng danh Tiên Rồng
Năm nghìn năm, đến hồi chung quyết
Một sống còn, hai mất hết tiêu vong
Giặc Tàu đã phất cờ xâm
Việt Nam đứng dậy ra tay diệt trừ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
745 - DẬY ĐI THỨC DẬY
Tiếng gà rộn rã non sông
Ó o thức dậy mà theo Vua Hùng.
Tiếng gà kêu hỡi dân tình
Hãy theo tiếng gọi Tiên Rồng mà đi
Ó o ngủ nữa mà chi
Ngoại xâm, xâm chiếm biên cương cõi bờ
Ó o Đại Việt hào hùng
Đã từng đánh bại bao lần ngoại xâm
Rộn ràng gà đã gáy lên
Dậy đi thức dậy chung tay diệt thù
Nước non, non nước đang chờ
Bình minh cũng đã hừng hừng dậy đi
Dậy đi nầy hỡi dậy đi
Đánh tan xâm lược cứu nguy nước nhà
Cùng nhau giữ lấy sơn hà
Cùng nhau quét sạch gian tà mị dân
Mất còn nào có sá chi
Vì non, vì nước, vì dân, vì đời
Vì cháu con, vì độc lập, vì sống còn
Chung nhau quyết tử, chung là quyết tâm
Đứng lên nầy hỡi đứng lên
Việt Nam đất mẹ ghi tên bảng vàng
Tiếng gà đã gáy rộn ràng
Hỡi mau thức dậy lên đường chung tay
Phen nầy quét sạch ngoại xâm
Không còn một móng tiêu tan giặc thù
Việt Nam an lạc thái bình
An vui hạnh phúc sang giàu ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
746 - KHÔNG THỂ NGỜ
Xưa nay cứ nghĩ gươm đao
Mới là sức mạnh đánh tan quân thù
Nào hay trong chốn cõi đời
Văn chương là thứ kinh hồn khiếp kinh
Ví như gió, làm chi nên việc
Sao cho bằng, súng đạn gươm đao
Cái lầm vì nghĩ giản đơn
Gió thành cơn bão tiêu tan đền đài
Ai cũng nghĩ Văn là thứ đọc
Làm sao hơn, võ lược binh đao
Cái lầm tai hại biết bao
Mới nên nông nỗi lao đao nước nhà
Với sức mạnh, phép mầu kinh giáo
Thời khó mà, chống phá cản ngăn
Một khi kinh giáo chuyển luân
Tiêu tan muôn vạn hùng binh chẳng còn
Cả nhân loại, cũng thời khó chống
Huống chi là, giặc Hán nhỏ nhen
Kinh thơ chuyển hóa hồn linh
Tiêu tan sụp đổ còn chi giặc Tàu
Gươm trí huệ, mới là khủng khiếp
Thành Văn Kinh có phép chuyển xoay
Biến không thành có đổi thay
Chỉ trong chốc lác tiêu bay chẳng còn
Gươm trí tuệ phép mầu đánh tới
Thời yêu tinh tan biến tiêu bay
Hãy mau nắm lấy.chuyển xoay
Phép mầu vũ trụ, không chi không thành
Văn Kinh chủ nghĩa đại đồng
Đánh tan xâm lược phục hàng năm châu
Việt Nam tỏa sáng biết bao
Mở trang sử mới lừng danh lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
747 - CHỈ SỢ KHÔNG ĐOÀN KẾT
Việt Nam sức mạnh vô cùng
Năm nghìn năm từ đó đến giờ sợ ai
Việt Nam chỉ sợ rẽ chia
Sợ chi lũ giặc hung hăng khựa Tàu
Việt Nam chỉ sợ quên rồi
Anh Linh Truyền Thống lẫy lừng Cha Ông
Việt Nam chỉ sợ mất đi
Cội nền Văn Hiến uy linh hào hùng
Sợ gì lũ giặc điên cuồng
Tà xâm đi ngược Nhân Quyền Tà xâm
Việt Nam dòng máu Lạc Long.
Rền vang chí khí hùng anh bao đời
Sợ gì lũ giặc Cộng Tàu
Triệu người như một đồng lòng đứng lên
Cháy bừng ngọn lửa Hiếu Trung.
Dậy trời yêu nước, yêu non dậy trời
Cháy bừng quyết tử sống còn
Quyết không lùi bước đến cùng hi sinh
Đất trời Nam Việt, Việt Nam.
Chưa từng khiếp sợ ngoại xâm bao giờ
Phen nầy, nhất định phen nầy
Ngoại xâm nhất định tơi bời ngoại xâm
Không còn manh giáp khiếp kinh
Ống đồng chui trốn Thoát Hoan nhục hèn
Tô Định chạy trốn cạo đầu
Chui qua lỗ chó còn gì, huênh hoang
Việt Nam sức mạnh vô biên
Năm nghìn năm lịch sử uy phong ngất trời
Giặc Tàu nào có sợ gì
Chỉ sợ chia rẽ Đồng Bào Anh Em.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
748 - THÀNH, BẠI
Đoàn kết anh em, bằng lời hay lẽ đẹp
Chiến thắng quân thù, bằng sức mạnh liên minh
Việt Nam dân tộc anh em
Không nên dùng đến gươm đao sống còn
Chỉ dùng lẽ phải chân thành
Cùng xây, cùng dựng, cùng bàn, đổi trao
Không nên thù hận chiến tranh
Mà cùng hòa hợp chung nhau cùng làm
Cùng nhau chiến thắng kẻ thù
Chung nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
Ngoại xâm bè lũ ngoại bang
Phải cần sức mạnh liên minh diệt trừ
Vũ lực quyết tử sống còn
Mới mong giữ được nước nhà Việt Nam.
Gió Nam cuồn cuộn bùng lên
Bắc phương sụp đổ hết mong cướp nòi
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Không gì tốt đẹp cho bằng chung tay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
749 - VÌ LẼ SỐNG CÒN
Vì lẽ sống còn không còn con đường nào khác hơn là đổi mới Việt Nam, từ độc tài độc trị chuyển sang Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Sự đổi mới chuyển đổi không được đấu tranh bạo động, bạo lực. Mà đấu tranh bất bạo động, đấu tranh bằng Văn Hóa, bằng Hiến Pháp, Luật Pháp và Công Lý. Mới thoát khỏi nanh vuốt ngư ông đắc lợi Trung Cộng, không cần ra tay Trung Cộng cũng thôn tính được Việt Nam khi Việt Nam đi vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Thận trọng nhẫn nhục lèo lái con thuyền đổi mới sáng suốt trong mọi hành động, đánh bại dã tâm mưu đồ xâm lược Trung Cộng. Văn Hóa Cội Nguồn đi trước làng nước theo sau, nhất định thành công đại thành công.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
750 - SẮC PHONG BẢNG VÀNG
Long Hoa đã mở sử ghi
Tiên Rồng hội tụ uy linh hào hùng
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Sắc phong uy đức sáng ngời lưu danh
Anh Linh Quốc Tổ Anh Linh.
Thừa hành Thiên Ý, Tổ Tiên, Cha Trời.
Sắc phong cho những con người
Vì dân vì nước sáng ngời công lao
Bảng Vàng danh dự Vì Sao.
Bảng Vàng phong Ấn biết bao lẫy lừng
Bảng Vàng phong Bút kỳ tài
Vào ngôi Hiền Thánh về trời vinh hoa
Trần gian uy đức sáng soi
Cháu con mở mặt Ông Cha huy hoàng
Hỡi ai Trung, Hiếu vẹn toàn
Tôn thờ Nguồn Cội hết lòng vì non
Vì dân vì nước lập công
Sắc phong uy đức lưu danh đất trời.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
751 - THƯA HIỀN NHÂN TRÍ THỨC
Hơn hai nghìn năm trở lại đây mỗi lần đất nước chuyển sang giai đoạn mới. Dù là chuyển sang bằng cách nào. Lật đổ, thôn tính lẫn nhau. Bên chiến thắng lên nắm quyền làm vua, Bên thua trở thành giặc. Người chết thời thôi kẻ sống thời luôn bị kìm kẹp thậm chí tù đày khốn khổ vô cùng.
- Bên chiến thắng đương nhiên ghi chép công lao của những người tham gia đấu tranh giành thắng lợi. Tùy theo công ít công nhiều mà phong quan tiến chức. Cũng như tri ân công lao của những người có công, sống cũng như đã hi sinh. Đó là nói đến đấu tranh thôn tính lẫn nhau tranh giành quyền lực. Chiến tranh Bạo Động dẫn đến kẻ thắng người thua. Bên thắng là Vua bên thua là Giặc. Độc tài tiếp nối độc tài con Sói trước ra đi con Sói sau lên thay thế.
Thưa Hiền Nhân Trí Thức.
Đầu thế kỷ 21 cũng là đầu kỷ nguyên 3000 năm, mở màng đi vào huyền cơ Thánh Đức giai đoạn gần cuối tiểu kiếp tức là giai đoạn đi vào tận độ. khác với những kỷ nguyên trước. Sự đấu tranh thay đổi vận mệnh đất nước. Phần nhiều là đấu tranh bất bạo động. Đấu tranh bằng Văn Hóa thay thế cho súng đạn, gươm đao, giáo mác. Đấu tranh cho Công Lý và hòa bình. Đấu tranh vì Quyền con người Nhân Quyền, đấu tranh Dân Chủ quyền Công Dân, cũng như Công Bằng Bình Đẳng xã hội, Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc.
- Những người đấu tranh cho sự tốt đẹp nầy, là những người có bản lĩnh cao trí thức đa năng mở ra trang sử mới. Trang sử đi vào cơ Thánh Đức. Bên thua cũng như bên thắng không có sự hận thù, không có sự vinh nhục. Đấu tranh không phải đem lại cho bè phái, đảng phái. tôn giáo đạo giáo nào cả. Mà vì dân tộc đất nước non sông. Quyền con người được tôn vinh. Quyền Dân Chủ được tôn trọng. Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm Vua đi vào Công Bằng Bình Đẳng, ai cũng như ai, không ai khác ai. Đương nhiên những người có công đấu tranh cho công lý và hòa bình sẽ được lưu danh sử sách, ca ngợi tài đức công lao của họ vinh hiển đời đời.
- Những người có công làm thay đổi vận mệnh đất nước chuyển sang giai đoạn mới. giai đoạn tốt đẹp nhất của đất nước Việt Nam.Không kể Cộng Sản hay Quốc Gia, Tôn Giáo, Đạo Giáo, cũng như các đảng phái. hễ có công liền được ghi công làm căn bản cho về sau phong Thánh, phong Hiền. Sự ghi nhận tài đức công lao. Cũng như sắc phong sau nầy, đi vào công bằng bình đẳng không thiên vị. Không lệ thuộc vào chế độ đang nắm quyền lực.
- Người có phận sự ghi chép công lao tài đức đó không phải Cộng Sản hay Quốc Gia, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái. Mà là người mang sứ mệnh thiêng liêng Tạo Hóa hành sự theo cơ thượng ngươn Thánh Đức. Ghi nhận tài đức công lao những người có công chung tay khai lập đời thượng ngươn Thánh Đức. Đi vào sắc phong Bảng Vàng, hiển vinh bản thân gia đình, dòng họ, cũng như về trời.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
752 - TIẾNG ĐÀN QUÊ HƯƠNG
Tang tình,tang tính, tình tang
Ý a tang tính réo vang đất trời
Tiếng đàn rơi lệ ngậm ngùi
Réo vang cùng khắp đất trời nước non
Tiếng đàn người Mẹ Quê Hương.
Lan bay biển đảo, núi non sông hồ
Tính tang con cháu Tiên Rồng.
Tình tang, cùng Cội cùng Nguồn anh em
Đờn kêu dân tộc Việt Nam.
Da vàng máu đỏ anh em, Đồng Bào.
Chung nhau cùng giọt máu đào
Âu Cơ Đức Mẹ bọc bào sanh ra
Đờn kêu con hãy thứ tha
Ôm nhau mà sống, vượt qua kẻ thù
Chúng đang cướp nước mình kìa
Còn chi đất nước Tiên Rồng còn chi
Đờn kêu hãy nắm tay nhau
Nồi da nấu thịt, đớn đau ruột rà
Cho nhau trải rộng tình người
Cho nhau tất cả những gì cho nhau
Tiếng đàn mẫu tử Âu Cơ.
Lan bay khắp nẻo cõi bờ thân yêu
Tiếng đàng người Mẹ quê hương
Tính tang, tang tính, quên đi hận thù
Tiếng đàn ôm lấy những người
Còn đang xa xứ nhớ về quê hương
Tiếng đàn trăm nhớ nghìn thương
Tiếng đàn hòa hợp anh em Tiên Rồng.
Tiếng đàn đoàn kết một lòng
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.
Theo chân truyền thống anh linh
Theo chân Quốc Tổ làm nên hào hùng
Bảo toàn đất nước Tiên Rồng.
Muôn năm độc lập Lạc Hồng vinh hoa
Nhớ câu Nguồn Cội mà ra
Anh em phải thuận, phải hòa cùng nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
753 - GIỌT BUỒN
Quê hương biển cả đất trời
Núi non, đồng ruộng, sông, hồ, lũy tre
gió nghe, mây cũng cùng nghe
Giọt sầu đất Mẹ biết bao nỗi buồn
Con Mẹ khổ cực vô vàng
Giờ đây khắp nẻo đường trần ra đi
Nỗi lòng đất Mẹ thương con
Bạc đầu con sóng, héo hon rừng già
Thương con quê Mẹ héo mòn
Non sông Tổ Quốc bạc màu kém xanh
Anh em dòng giống Rồng Tiên.
Kẻ đi người ở chia ly giọt buồn
Da vàng máu đỏ cùng Nguồn.
Trăm năm phủ bóng hận thù buồn tênh
Nghìn năm phủ bóng ngoại xâm
Héo khô cuộc sống, nát tan cơ đồ
Thịt với Da cùng thể Đồng Bào.
Tay với Chân cùng một máu đào thể thân
Chân đau, Tay cũng đớn đau
Tay buồn, Chân cũng buồn theo mà buồn
Vì sao cứ mãi hận thù
Phải chẳng lìa Cội lìa Nguồn mà ra
Anh em như thể Tay, Chân.
Như chim liền cánh như cây liền cành
Cây còn gốc nở nhành xanh ngọn
Sông có Nguồn chẳng cạn chẳng khô
Ai ơi đừng bỏ Cha Ông
Bỏ Nguồn lìa Cội nát tan giống nòi
Giọt buồn len lỏi tâm hồn
Cầu cho dân tộc hiệp hòa yêu thương
Quê hương đất nước quê hương
Không còn khốn khổ vươn lên sang giàu
Không còn những giọt lệ buồn
Nước non độc lập yên bình tự do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
754 - SOI XÉT CHẤM THI
Long Hoa Thánh Đức ra đời
Chuyển xoay nhân thế, phản hồi linh căn
Vua Hùng Quốc Tổ Anh Linh.
Quyền năng tột thế chuyển xoay thế thời
Quốc Tổ Di Lặc một người
Chí Tôn Thiên Đế cũng là khác chi
Thay Trời soi xét chấm thi
Kỳ ba Thánh Đức chung quy Đạo Đời
Sắc phong Ấn Bút bảng vàng
Gia đình họ tộc nhiều đời vinh quang
Cháu con nối tiếp vẻ vang
Giàu sang phú quý công danh sáng ngời
Có công trong hội kỳ nầy
Long Hoa Thánh Đức Tiên Rồng Uy Linh.
Thiện lòng Trời, Phật xét soi
Thương dân yêu nước biết bao thiện lành
Có công lưu bút danh đề
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, Hiền, Thần an ngôi
Công lớn về Trời làm Vua
Hay là làm Chúa ngự trên thiên đàng
Hay là Thiên Chúng Dân Trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Huyền cơ Thánh Đức chuyển xoay
Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong thay Trời.
Không phân Tà, Chánh, Đạo, Đời
Có công cứu thế đi vào lưu danh
Nhất là cứu nước cứu dân
Hiếu Trung tỏa sáng sắc phong Thánh Hiền.
Trong nền Quốc Đạo sau nầy
Sáng bừng công đức, sáng ngời Uy Danh.
16 triệu 8 trăm nghìn năm
Kỳ ba Thánh Đức sắc phong cuối cùng
Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10
Thiên cơ Ấn Bút Ý Trời Ấn Ban.
Vua Hùng Quốc Tổ chuyển luân
Sắc phong Ấn Bút Uy Linh Đức, Tài.
Nam Mô Ấn Bút Cội Nguồn
A Men như ý cơ Trời ứng linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
755 - GIEO MẦM CÔNG ĐỨC
Sống trong thời thế hiện nay
Rõ phân, thiện, ác, là hay lắm rồi
Huống chi nghĩ đến thiện lành
Gieo mầm công đức độ đời cứu dân
Truyền bá Văn Hóa Cha Ông
Ngợi ca Quốc Tổ Anh Linh đất trời
Chia sẻ Văn Hóa Cội Nguồn
Phát lên tận độ, khắp cùng chúng dân
Văn Hóa cứu nước cứu non
Cội nền độc lập vàng son nước nhà
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Long Hoa hội tụ sáng ngời Anh Linh.
Hào hùng nòi giống Rồng Tiên.
Đơm hoa kết quả rạng danh muôn đời
Có công trong hội kỳ nầy
Dù là một chữ, cũng bằng núi non
Huống chi truyền bá Văn Thơ.
Cứu dân cứu nước, cứu nguy sơn hà
Bảng vàng Quốc Tổ danh đề
Lưu danh mãi mãi sáng ngời lưu danh
Ông Bà, Cha Mẹ vẻ vang
Nhiều đời nhiều kiếp siêu sanh thiên đàng
Cháu con vinh hiển nhiều đời
Giàu sang phú quý, sáng ngời vinh hoa
Đây là cơ hội triệu năm
Nhằm cơ Thánh Đức lập công về trời
Việt Nam tỏ rạng Nhân Quyền.
Tự do Dân Chủ, thái bình giàu sang
Cội Nguồn Hồng Lạc vinh quang
Việt Nam tỏa sáng vạn ngàn trời mây
Khắp cùng thế giới năm châu
Việt Nam đệ nhất biết bao lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
756 - THƯA CÁC HIỀN NHÂN
Kỳ 3 Thánh Đức, Là nói đến Đạo ra lập đời, Làm cho Thiên Hạ thái bình, Tận độ nhân loại về trời, Quyền thế chức vụ, cũng chỉ phục vụ cho cơ Thánh Đức mà thôi. Nếu có công lớn trong kỳ 3 nầy, có nghĩa dìu dắt khắp nhân loại năm châu trở về Cội Nguồn. Hồi Hương trở lại Thiên Đàng vì tiểu kiếp thứ 9 còn năm nghìn năm nữa đi vào kết thúc, Tiểu kiếp thứ 10 ra đời, thời Hồng Hoang lặp lại.
Chữ Hồi Hương trong kinh sấm. Việt Nam tiếp bước lên đường Hồi Hương. Có nghĩa là: Dân Tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam Hồi Hương trở lại Cội Nguồn. Dắt theo cả nhân loại năm châu Hồi Hương trở về Quê Hương Thiên Đàng Cực Lạc.
Vì thế Dù người trong nước, hay người ngoài nước cũng như nhau mà thôi. Điều phải Hồi Hương trở lại Cội Nguồn.
Long Hoa vẫn thuở biên cương. Có nghĩa là. Long có nghĩa là Rồng, Hoa có nghĩa là Tiên, Dân tộc Rồng Tiên vẫn rền vang uy dũng đánh tan quân thù xâm lấn biên cương. Việt Nam con cháu Việt Thường Vinh Hoa. Có nghĩa là: Bách Việt Văn Lang 100 bộ lạc Dân Tộc. Trong Trăm Bộ Lạc Dân Tộc có Bộ Lạc Việt Thường, và Bộ Lạc Việt Hoa, Bộ Lạc Việt Thường chính là Dân Tộc Kinh bây giờ. Bộ lạc Việt Hoa chính là Hoa Kiều Trung Quốc. Sấm cơ đã nói rõ. Việt Thường Vinh Hoa, không nói Việt Hoa Vinh Hoa. Cho thấy Trung Cộng tùng phục Việt Nam trong cơ Thánh Đức nầy. Chào Hiền Nhân Thánh Đức, kính chúc Hiền Nhân Thánh Đức an vui hạnh phúc.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
757 - ĐỀ THƠ LƯU BÚT
Đề thơ lưu bút Ý Trời
Người nào có được sau nầy rạng danh
Mãi giữ vững lời thơ Thiên Bút
Để mai sau, lợi ích không lường
Lời thơ Quốc Tổ Vua Hùng.
Xét phong thi Bút lập đời thượng ngươn
Danh tỏ rạng, mười phương phụng kính
Ấn Bút trời thọ ký thơ văn
Mất đi Thiên Bút anh linh
Sau nầy khó đặng, chứng minh bảng vàng
Chiếu theo thi bút đạo tràng
Hội đồng Thánh Đức đăng đàng sắc phong
Quốc Đạo bảng vàng lưu danh
Muôn thu còn mãi, anh linh sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
758 - CHÀO BẠN
Cha Trời là đấng tối linh
Quyền năng Tạo Hóa, dựng lên đất trời
Việt Nam Trời đã định rồi
Giống nòi được chọn con Rồng cháu Tiên.
Kỳ ba Trời chọn Việt Nam.
Vua Hùng Quốc Tổ lưu danh hiền tài
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Hãy theo Thiên Ý giữ gìn non sông
Cứu dân cứu nước lập công
Lưu danh Quốc Đạo muôn năm sáng ngời
Lời thơ Thiên Ý đến rồi
Những người được chọn là người vì dân
Đề thi cứu nước cứu non
Là nơi Trời chọn Việt Nam đăng đàn
Việt Nam mở rộng cửa Trời
Năm châu bốn biển đều chầu Việt Nam
Chào các bạn truyền kinh
Chúc là may mắn an vui cát tường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
759 - ÁNH HÀO QUANG
Xét trong thế cuộc thời nay
Những người vì nước, đức cao vợi vời
Vì dân ra sức tháng ngày
Vì non vì nước, trải đầy đức nhân
Người là những ánh hào quang
Họ là ngọn đuốc sáng soi cho đời
Nữ, Nam những bậc hiền tài
Trẻ, Già những bậc anh hùng vì dân
Xóa đi tăm tối tối tăm
Không còn khốn khổ, lầm than khốn cùng
Công ơn ấy, đi vào huyền sử
Đức vì dân trang trải non sông
Vì tương lai thế hệ cháu con
An vui hạnh phúc ấm no yên bình
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
Dân giàu nước mạnh công bằng văn minh
Viêt Nam con cháu Rồng Tiên.
Nước non Đại Việt thiêng liêng vạn đời
Tiên Rồng dòng giống anh hùng
Uy linh đất Việt vang lừng vẻ vang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
760 - MUÔN ĐỜI NHỚ ƠN
Việt Nam thoát kiếp khốn cùng
Việt Nam thoát kiếp giặc Tàu ngoại xâm
Việt Nam thoát kiếp họa tai
Việt Nam thoát kiếp khốn nguy độc hành
Chúng dân thoát khỏi bạo tàn
Bình yên cuộc sống mưu cầu làm ăn
Phải nhờ những ánh hào quang
Phải nhờ ngọn đuốc sáng soi chỉ đường
Phải nhờ các bậc anh hùng
Có tài có đức hết lòng vì dân
Làm cho đất nước đổi thay
Văn minh vật chất, đi đôi tinh thần
Gian nan không ngại không ngần
Hiểm nguy không sợ, một lòng vì non
Làm cho đất nước tự do
Non sông bờ cõi vững yên trường tồn
Dân giàu nước mạnh yên bình
Việt Nam độc lập không còn binh đao
Công ơn ấy muôn năm nhớ mãi
Đức vì người, trang trải muôn thu
Sáng ngời vì nước vì non
Ơn người sống mãi thế gian tôn thờ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
761 - NỖI LÒNG NƯỚC NON
Nước non kêu, những ai không dạ
Thời coi như, lạc Cội lạc Nguồn
Dân khốn khổ, đứng ngồi trên lửa
Mà làm ngơ, chối bỏ chẳng nhìn
Người như thế, thiện lòng đã mất
Thua thú, cầm, chúng biết cứu nhau
Giặc xâm chiếm hại tiêu đất nước
gương mắt nhìn, chẳng nói nín thinh
Nếu không điên, là quỷ yêu tinh
Mới vứt bỏ, quê mình không quý
Và những ai, trong lòng thổn thức
Vì nước non, tan nát cõi lòng
Vì nước non, một mất một còn
Người như thế, sáng ngời chí Thánh
Là gương soi, tỏa sáng nghìn đời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đã thành
Về trời sống mãi vĩnh hằng an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
762 - ÁC QUỶ
Ai đem non nước bán buôn
Trao tay cho giặc nát tan cơ đồ
Làm cho dân tộc tan tành
Không còn lối sống, khắp cùng họa tai
Nhìn Tây Tạng mà rơi nước mắt
Cảnh đọa đày, la lết còn chi
Việt Nam cũng sắp chí nguy
Nếu không đứng dậy chung tay giữ gìn
Thơ đã viết lệ tràn tuôn mãi
Xót tâm gan, Khuắc khuẩy ngày đêm
Nước non sắp mất đi tiêu
Cháu con đày đọa, tương lai mịt mù
Việt Nam đã khổ lắm rồi
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu đau thương
Giờ đây còn mất một phen
Hỡi ai yêu nước yêu non quê nhà
Hỡi ai trung hiếu vẫn còn
Chung tay quyết giữ nước nhà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
763 - UY DANH MUÔN ĐỜI
Cọp chết để da
Người ta thời để tiếng
Sống như gỗ đá sao ra con người
Hãy sống vì dân vì đời
Vì non vì nước sáng ngời thanh danh
Sống trong xã hội tối tăm
Gian tà, bạo ác lên ngôi cửa quyền
Biết bao khốn khổ dân tình
Nguy cơ mất nước giặc Tàu chiếm xâm
Hãy làm ngọn đuốc sáng soi
Cho non cho nước nở hoa thái bình
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn đen tối, tháng ngày tối đen
Tài phản biện góp phần công sức
Trổ trí nhân cứu nước cứu non
Những câu phản biện sáng soi
Tiêu tan bóng tối ác gian không còn
Những câu nói, vạch trần tội ác
Mỗi lời hay, triệt phá ngoại xâm
Làm cho non nước, nước non
Thái bình độc lập, muôn năm trường tồn
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Uy danh vạn cõi lẫy lừng năm châu
Cọp chết để lại bì da
Người mất để lại uy danh muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
764 - ĐẦY RẪY NGUY CƠ
Nước non đầy rẫy, những nguy cơ
Phủ bóng ngoại xâm, lẫn mịt mờ
Khắp nẻo đường trần, độc gieo rét
Dân tình chỉ biết nín im rơ
Ôi quá thương đau, đường mất nước
Việt Nam nhận lãnh những xác xơ
Con cháu Tiên Rồng mau tỉnh giấc
Cứu lấy sơn hà, thoát họa tai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn