-
965 - CHUNG VUI
Chung vui con cháu Tiên Rồng
Nước non, non nước rực hồng sắc hoa
Chung vui vì một Việt Nam
Thái bình độc lập bình yên cõi bờ
Chung vui nước Việt đổi đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Chung vui giàu mạnh ấm no
Văn minh tột thế Việt Nam sáng ngời
Việt Nam giờ được cảnh nầy
Công ơn Quốc Tổ trao truyền kinh thơ
Đồng hành con cháu Việt Nam
Cùng cam cọng khổ, sướng vui đồng hành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
966 - KHÙNG ĐIÊN
Ngu ngu ngốc ngốc
Trợn mày há hốc
Xấu xí ếch con
Khoe khoang khoe khoang
Quyền huy bèo bọt
Quyền huy trôi dạt
Quyền huy tạm bợ
Như giọt sương rơi
Lạc nước lạc non
Phản bội Cha Ông
Phản bội non sông
Ngu ngu ngốc ngốc
Tánh danh hôi thúi
Vinh gì độc ác
Tàn sát chúng dân
Trời ơi ngó xuống mà coi
Ra thân tội lỗi còn đi khoe tài
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Ác nhân lên mặt khắp cùng
Nếu không ngu dốt cũng là khùng điên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
967 - TỐT LÀM XẤU BỎ
Nước anh là nước Việt
Thời nước anh phải đoạn tuyệt độc tài
Nếu không làm thế
Thời nước anh sẽ khổ dài dài
Nếu anh là người hiền tài
Thời anh phải chọn người tôn thờ Quốc Tổ
Mác lê sớm nên vứt bỏ
Mác Lê đâu phải là người dựng non
Cội Nguồn còn đó uy linh
Đâu như Lê, Mác, chuyên môn nuôi lừa
Nếu anh là con cháu Tiên Rồng
Thời anh phải chọn con đường Việt Nam
Con đường truyền thống Cha Ông
Con đường yêu nước thương dân con đường
Nếu anh là người ngu dốt
Thời anh theo Mác theo Lê
Chăng lừa chẳng cả ngu si
Mới ăn chí đáy tận xương con lừa
Trở thành đệ nhất tội đồ
Nổi danh thiên hạ khắp cùng năm châu
Nước anh là nước Việt Nam
Giống nòi Hồng Lạc cháu con Tiên Rồng
Thời anh phải chọn con đường
Vinh quang tổ quốc sáng ngời Việt Nam
Từ bỏ tôn thờ ngoại bang
Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông của mình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
968 - GÓP PHẦN
Mọt giọt nước, rất cần trong khô hạn
Một cuộc vận mệnh đổi thay
Rất cần chung sức chung vai
Một đất nước muốn đi vào hạnh phúc
Thời mỗi người chung sức để mà xây
Công tuy nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa
Việc lớn thành, nhờ hàng triệu bàn tay
Hãy góp sức cho sống còn đổi mới
Hãy làm gì cho tổ quốc ngày mai
Một lời nói hay
Một chút công lao
Hay một lời thơ truyền bá
Một câu chân lý
Một lời động viên khích lệ
Chung bước, chung đường
Đều làm nên cuộc sống tươi màu
Đều làm nên cuộc sống đổi đời
Thi nhau tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
969 - QUAY ĐẦU LẠI
Ai cũng là người dân Đại Việt
Ai cũng có ăn học hiểu nhiều
Ai cũng mang trong mình
Dòng máu Tiên Rồng
Nhưng thật đau lòng
Cũng thật lạ lùng
Hình như họ không cùng là người Đại Việt
Nên mới ra tay ác độc tàn bạo với dân
Họ là người Việt Nam
Họ thù ai?
Sao lòng họ như thế
Họ thù non với nước
Chỉ vì quyền chức
Họ chẳng cần non sông
Vì đảng hơn vì giang san Tổ Quốc
Họ chỉ cần ngoại xâm Hán Đế
Họ chỉ cần những cú đấm dã man
Chẳng nhìn thấy dân chúng lầm than
Họ muốn dân Việt Nam cúi đầu câm nín
Mãi lệ nô trong kiếp sống cơ hàn
Họ tôn thờ người ngoài
Vứt đi Nguồn Cội giống nòi Cha Ông
Họ vui mừng
Khi thấy người dân đọa đày
Họ vui mừng non sông mất lần vào tay giặc
Họ là ai?
Là người Việt hay người Tàu
Cả nước đang buồn rầu
Cả nước đang lo lắng
Cả nước đang đau đớn
Quên ăn bỏ ngủ
Đất liền biển đảo
Bị giặc Tàu gặm nhấm hàng ngày
Nô lệ rất gần, nhà tan cửa nát chẳng còn xa
Họ là ai hãy dừng tay
Những tên bán nước hại dân bạo tàn
Những con người lạc Cội lạc Nguồn
Cầu vinh theo giặc không còn lương tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
970 - VÌ SAO?
Vì sao anh ghét nước non
Ghét chi đất mẹ quê hương của mình
Vì sao anh lại bỏ Nguồn
Bỏ Ông Quốc Tổ Vua Hùng theo Tây
Vì sao anh bỏ quê hương
Vì sao anh mãi theo chân giặc Tàu
Ông Cha có tội tình gì
Mà anh cạn nghĩa cạn tình bỏ rơi
Tội chi Tổ Quốc giang san
Nuôi anh từ thuở nằm nôi nên người
Lớn lên từ những cánh đồng
Lớn lên từ những thị thành thôn quê
Vì sao? Anh bỏ anh chê
Anh không nghĩ đến nước non quê nhà
Làm cho đất mẹ lệ buồn
Làm cho đất Mẹ ngậm ngùi vì anh
Mất cả hiếu trung
Sạch lòng nhân nghĩa
Dập vùi lẽ phải
Vì sao? Nầy hỡi vì sao?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
971 - TRAO TAY
Văn hóa trao tay người yêu nước
Tự mình làm chủ những vần thơ
Tự mình truyền bá ra cùng khắp
Góp công góp sức xây ước mơ
Vào nền Quốc Đạo ngôi Phật, Thánh
Trở lại thiên đàng, dứt bơ vơ
Rút ngắn đường tu, vô lượng kiếp
Lập lên Quốc Độ rạng công phu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
972 - GƯƠM THIÊN
TRẤN QUỐC
Văn hóa Cội Nguồn, đã trao truyền
Kiếm thiên trấn quốc, sáng vô biên
Chỉ cần nhấp chuột, vang tiếng sấm
Dậy đất, dậy trời dậy kinh thiên
Vũ khí văn chương muôn đời trước
Yêu tinh khiếp vía, thất hồn kinh
Chỉ cần xoay chuyển theo tình thế
Thiên binh vạn mã, phải điêu linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
973 - VẠN ĐỀ THƠ
Văn hóa Cội Nguồn vạn đề thơ
Tối tân hiện đại, vạn đường tơ
Biến hóa khôn lường, muôn diệu ý
Chuyển xoay tình thế, chuyển nguy cơ
Chuyển không thành có, thiên la pháp
Chuyển có thành không, nguy tỉnh bơ
Hãy mang trong mình văn hóa kiếm
Trấn quốc Ông Cha, dựng ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
974 - HÃY TỰ CÓ TRÁCH NHIỆM
Từ bỏ trách nhiệm, nghĩa là sao?
Bỏ non bỏ nước, bỏ đồng bào
Bỏ con bỏ cháu, không màng tới
Người mà như thế, chẳng ra sao
Phải có trách nhiệm, không né tránh
Lo cho non nước, hết lao đao
Mỗi người Đại Việt, là phải thế
Tương lai tươi đẹp, biết là bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
-
975 - PHẢI CÓ BỔN PHẬN
Bỏ mặc non sông nghĩa là sao
Để cho cuộc sống, khổ lao đao
Phó mặc gian hùng buôn bán nước
Giang san nguy khốn khắp mọi nơi
Để cho những kẻ, tàn phá nát
Cơ nghiệp Ông Cha, cảnh tả tơi
Hãy tự đứng lên, trong bổn phận
Cứu non cứu nước rạng danh ngôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
976 - CƯƠNG QUYẾT LOẠI TRỪ
Loại trừ tàn bạo, những dối gian
Để cho non nước, đặng bình an
Bài học nghìn năm, trong nô lệ
Sống trong đau khổ, những lầm than
Những người lãnh đạo, nên lựa chọn
Mới mong tránh khỏi, những gian nan
Cương quyết loại trừ, quân làm hại
Cơ nghiệp giang san, của Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
977 - ĐÂU THỂ NGỒI YÊN
Chúng dân đâu thể, mãi lặng im
Chờ chết, vào tay, giặc chiếm xâm
Nhân dân là chủ, xưa nay thế
Tự mình cứu lấy, nước nước non
Quét sạch ngoại xâm, con đường sống
Quét sạch gian tà, lũ bất nhân
Hiếu trung Tổ Quốc, không quỳ gối
Tiên Rồng là thế tiếp nối Cha Ông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
978 – TỘI TÌNH CHI?
Chúng dân nào có tội tình chi
Mà phải hành hung, bắt nhốt đi
Dân muốn bình yên, nào có được
Độc hại tràn lan, cảnh chí nguy
Bệnh tật đeo mang, nghèo hành hạ
Cùng đường bít lối, hết ngõ đi
Có biển như không, do tàu lạ
Người dân bức xúc, có tội chi?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
979 - AI LÀ NGƯỜI
Ai là người cứu tinh dân tộc
Ai là người cưu bọc nhân dân
Công ơn ấy, không gì sánh được
Tựa biển trời, ghi nhớ công ơn
Ai là kẻ làm dân khổ cực
Thành tội đồ dân tộc thẳm thăm
Sống vì dân, ghi lòng tạc dạ
Dân trọn đời, thờ lạy muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn