820 - KHÔNG NÊN
Không nên đón bậy nói bừa
Chuyện gì cũng phải tỏ tường trắng đen
Nghìn xưa cho tới thời nay
Kẻ trung, người phản tuy chung một xuồng
Phản biện cũng phải tỏ tường
Đúng sai phân biệt rõ ràng phân minh
Công tâm trong sáng vô tư
Công minh phản biện rõ phân chánh tà
* * *
Dân tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam, không ai dại gì theo Trung Quốc, làm thân nô lệ.
Mà đang tìm cách cho Trung quốc một bài học. Khiếp kinh như thời Ông Cha ta từng làm.
Chỉ trừ những người không còn lương tâm. Bị Trung Quốc mua chuộc làm tay sai cho chúng. Những người như thế là tội đồ của Dân Tộc, vứt vào sọt rác cho rồi.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
821 - QUYỀN BẦU CHỌN
Lá phiếu hôm nay, thế gươm đao
Tự tay lựa chọn, đấng anh hào
Thắng thua bình đẳng, trong lá phiếu
Phiếu nhiều là thắng, ít nóc ao
Cơ vận là đây, mau lên nhé
Cờ đã đến tay, gió phất cao
Bao năm chờ đợi, quyền dân chủ
Được quyền chọn lựa, ánh trăng sao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
822 - BI - TRÍ - DŨNG
Hãy dắt nhau đi, đến tương lai
Đi về Nguồn Cội ngắm hoa mai
Hương sen lan tỏa, bên bờ giác
Trút bỏ độc tài, nặng đôi vai
Dân chủ, nhân quyền, ta tiến bước
Khắp cùng thế giới, sánh đôi vai
Con cháu Vua Hùng bi, trí, dũng
Tiên Rồng đôi cánh, sãi tung bay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
823 - TIẾNG HÁT SẤM RỀN
Ta hát lên, hát cho đời sống mãi
Ta ca lên, cho quân thù gục ngã
Một niềm tin, đầy tương lai rực rỡ
Giống Rồng Tiên, uy linh đã tỏa
Đưa Việt Nam, đất nước đi lên
Ta hát lên, và ta mãi hát lên
Hát cho sông núi, hùng thiêng dậy trời
Hát cho Đại Việt sáng ngời
Rồng Tiên tỏa sáng đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
824 - BỂ DÂU NƯỚC NHÀ
Ai có hiểu, dân ta đau khổ
Sống đói nghèo, day trở khó khăn
Nhân tình đạo đức lem nhem
Gieo chi tan tóc, bể dâu nước nhà
Hãy dứt bỏ, những gì đen tối
Đem bình minh, vạn lối cứu dân
Tự do hạnh phúc mưu sinh
Làm cho cuộc sống trổ xuân sang giàu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
825 - NÀO AI CẤM ĐƯỢC
Có tài giúp nước giúp non
Nào ai cấm được khi dân yêu cầu
Có tài ứng cử tranh hùng
Nào ai cấm được công bằng thi đua
Người dân chẳng thắng chẳng thua
Có quyền lựa chọn vàng, thau, tin dùng
Dân là Gốc, muôn đời vẫn thế
Gốc là Dân, vạn tuế muôn năm
Quyền tối cao, do Dân quyết định
Thuở dựng non, cho đến ngày nay
Quyền lựa chọn nào ai cấm được
Quyền nhân quyền, quyền mỗi Công Dân
* * *
Dân là Gốc, dân là chủ. Dân có quyền lựa chọn. Người có tài có đức, có Tâm có Tầm. Dân tin người nào, dân bầu người ấy, không ai có quyền bác bỏ sự lựa chọn của dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
826 - TẤM LÒNG TRUNG HIẾU
Tổ Quốc của ai, anh nhớ không
Nhớ rồi, anh hãy nghĩ cho thông
Tổ quốc quê hương là trên hết
Đảng là của Đảng, chớ chờ trông
Kế thừa non nước, bao lớp lớp
Từ thuở Vua Hùng dựng non sông
Hỡi ai về Cội cho tôi gởi
Tấm lòng Trung Hiếu đến Cha Ông
* * *
Dù Đảng nào đi nữa, cũng không phải là Đảng của Tổ Quốc
Tổ Quốc là Tổ Quốc. Đi đôi với truyền thống anh linh dựng nước giữ nước, có hơn năm nghìn năm Văn Hiến.
Tổ Quốc Việt Nam không của riêng ai, mà là của tất cả dân tộc Việt Nam chung nhau gìn giữ, chung nhau bảo vệ cũng như xây dựng mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
827 - TRÍ MÙ
Mắt mù còn chút lương tâm
Còn hơn Mù Trí tối tăm hại đời
Trí Mù gieo họa cho mình
Cho non cho nước cho nghìn đời sau
Nghìn năm nô lệ đớn đau
Trăm năm nô lệ biết bao khốn cùng
Trí Mù, vì lạc cội Nguồn
Tối tăm cuộc sống, lạc đường chơi vơi
* * *
Cội Nguồn là dòng cam lộ, Nguồn nước Thánh chữa khỏi Trí Mù, cũng như bệnh ngu si. Trí Huệ sáng ngời, không còn lầm đường lạc nẻo nữa. lấy lại khí thế hào hùng dân tộc, giống nòi Rồng Tiên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
828 - THỨC ĐI TỈNH THỨC
Thương thay dân ngủ li bì
Thảm thay dân chẳng lo gì nước non
Họa xoay khắp nẻo tràn lan
Cúi đầu nô lệ ngoại ban cúi đầu
Đến khi mọi chuyện đã rồi
Không lo thức tỉnh gặt sầu gặt tai
Nghìn năm nô lệ chưa phai
Trăm năm còn nóng biết bao lệ buồn
Ba mươi năm chinh chiến tương tàn
Thức đi tỉnh thức, xây đời Tự Do
Dân giàu nước mạnh ấm no
Muôn năm độc lập vinh quang sáng ngời
* * *
Không gì khốn khổ hơn nô lệ. Không gì tai hại hơn lạc mất Cội Nguồn. Bỏ quên truyền thống. Phải lội qua sông gươm, núi giáo. Thê thảm chết chóc đạn bom cày xới, lạc hậu triền miên. Thức tỉnh dậy đi, hỡi người con Đại Việt.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
829 - KÊU SAO THẤU TRỜI
Ai gieo khốn khổ cho dân
Ai gieo tan tóc lầm than khổ sầu
Dân mất trắng, chẳng ai bù
Tai bay họa gởi biết cầu cứu ai
Dân lâm nạn, tự mang tai
Cổ dân ngắn quá kêu sao thấu trời
* * *
Thật đúng vậy, dân tộc Việt Nam chịu không biết bao nhiêu là khốn khổ. Không biết là có tội gì?
Mà phải cỏng tai, gánh họa. đầu đội oan ức truyền miên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn










Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks